ĐÔI BẠN VƯỢT ĐƯỜNG XA

Đường xa gối mỏi mình không ngại
Suối thẳm chân chồn bạn vẫn qua
Lặng ngắm nương mì thương cảnh xã
Thầm trông trảng đậu nhớ quê nhà
Băng rừng khói nhạt nghe già hỏi
Vượt rẫy sương mờ thấy trẻ ca
Giữa buổi hoàng hôn làn gió lạnh
Đầu non xuất hiện mảnh trăng ngà
Thi Nang

BÃO LỤT 2

Bão lụt làm cho khốn khổ đời
Lan tràn nước ngập ở nhiều nơi
Người trôi lũ cuộn lòng đau xót
Cửa vỡ nhà xiêu dạ rối bời
Ảo não thôn làng bao lá rụng!
Tiêu điều bản xã mấy cành rơi!
Trần ai chẳng rõ khi nào dứt
Thảm họa bày ra giữa đất trời
Thi Nang

MƯA DẦM

Từ mây thả xuống giọt mưa dầm
Giữa cảnh thu buồn lạnh buốt tâm
Cảm thấy hồn vương lời nghệ sĩ
Làm cho não đọng tiếng dương cầm
Từng hôm xót kẻ ngồi yên tĩnh
Mỗi buổi thương người đứng lặng câm
Lẻ bóng nhìn xa mờ mịt ngõ
Trường xưa bạn cũ nhớ âm thầm
Thi Nang

HOÀI NIỆM

Ngoài hiên vẳng lại tiếng tiêu sầu
Giữa lúc mây vừa thả giọt ngâu
Lặng nhớ bao ngày đi khẩn rẫy
Thầm thương những buổi bước qua cầu
Trao lời thuở ấy lòng in đậm
Gửi ý hôm nào não tạc sâu
Lớp cũ trường xưa nhiều kỷ niệm
Tình thân mãi khắc ở trong đầu
Thi Nang

DU NGOẠN NÔNG TRANG

Vừa qua du ngoạn nông trang
Tiết trời mát mẻ,xóm làng bình yên
Một vùng xanh ngắt điền viên
Trong ao những đóa hồng liên tươi màu
Lề đường thẳng tắp hàng cau
Gia đình ngắm cảnh bên nhau vui vầy
Hoa lan phảng phất hương bay
Cây cao tỏa bóng,gió lay lá cành
Từng đoàn du khách dạo quanh,
Trẻ em cưỡi ngựa đi nhanh theo nài
Vào xem những dãy nấm dài
Nghe người hướng dẫn miệt mài thuyết minh
Rồi cho các cháu xinh xinh
Dùng tay nhổ nấm như hình cái ô
Dừng chân đứng cạnh bên hồ
Đoàn người đến tắm lô nhô mái đầu
Đi qua chuồng rộng ao sâu
Ngoằn ngoèo đường nhỏ xanh màu cỏ cây
Nữ nhi má đỏ hây hây
Hương thơm thoang thoảng quanh đây ngọt ngào
Khu vườn tươi tắn làm sao!
Tàn cây rợp bóng lối vào quanh co
Thiếu niên ngồi vắt sữa bò
Do người hướng dẫn đã cho thực hành
Lặng nhìn đồng lúa xanh xanh
Người qua kẻ lại đất lành đẹp tươi
Râm ran giọng nói tiếng cười
Cho đời thêm thắm,cho người thêm xinh
Trải xem quang cảnh hữu tình
Biết bao du khách chụp hình quay phim!
Thi Nang