CHIỀU ĐÔNG NGÓNG BẠN(Ngũ độ thanh)

Trông về cuối nẻo nhạn còn bay
Giữa cảnh chiều đông nhói dạ này
Mãi nhớ ân tình thư bạn gửi
Luôn gìn kỷ vật áo nàng may
Bao ngày cách trở bào gan ruột
Những buổi chờ mong héo mặt mày
Ảm đạm trời mây mờ bến cũ
Âm thầm ngóng đợi não nùng thay!
Thi Nang

LUÔN THƯƠNG NHỚ THẦY

ThiNang đã viết:

Kính tặng thầy Phan Hoàng
Kính chúc thầy luôn vui khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

LUÔN THƯƠNG NHỚ THẦY
Ơn sâu nghĩa nặng công dày
Thầy dìu dắt trẻ hôm nay nên người
Tận tâm vì nước vì đời
Thanh cao mẫu mực sáng ngời tấm gương
Bao trò giờ đã ra trường
Ghi tâm khắc trí luôn thương nhớ thầy.
Thi Nang

Cảm ơn Thầy Thi Nang đã ghé thăm và tặng bài thơ giàu cảm xúc. 
Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, hạnh phúc! Xin họa vui một bài:

VẤN VƯƠNG LÒNG THẦY

Một đời dạy học dạn dày
Đưa bao lớp trẻ đến nay thành người
Hiến dâng trí tuệ cho đời
Tràn đầy nhiệt huyết rạng ngời ánh gương
Giờ xa đồng nghiệp, mái trường
Xa trò xa lớp vấn vương lòng thầy!
Phan Hoàng

MÃI NHỚ ƠN THẦY (Kính tặng GS-TS-TTND Nguyễn Huy Dung)

Suốt đời vì nước vì dân
“Dung thông” kết nối xa gần thân thương
Thầy luôn mến lớp yêu trường
Thanh cao đức độ nêu gương sáng ngời
Sinh viên khắc trí bao lời
Nhờ thầy dìu dắt nên người hôm nay
Học trò mãi nhớ ơn thầy
Chung lòng hợp sức dựng xây nước nhà.
Thi Nang

THẦY VỀ HƯU TRÍ

Bài thơ của Phan Củ Chi rất hay,nghĩa tình sâu đậm,tràn đầy tình quê hương xứ sở.
Thi Nang chân thành cảm ơn Phan Củ Chi nhiều.

THẦY VỀ HƯU TRÍ
Bao năm gắng sức vun trồng
Cho vườn hoa đẹp luôn hồng mãi tươi
Dù nay phấn đã ngừng rơi
Lòng thầy vẫn nhớ về nơi lớp trường
Nhớ đàn em nhỏ mến thương
Thầy luôn mẫu mực làm gương cho trò
Nhớ xưa trên những chuyến đò
Cùng bao đồng nghiệp chăm lo chí tình
Muôn hoa đua nở tuyệt xinh
Điểm tô đất nước quang vinh thái hòa
Nay thầy hưu trí quê nhà
Tu nhân tích đức lúc già thảnh thơi
Học trò thành đạt giúp đời
Biết bao kỷ niệm đọng nơi tâm thầy!
Rất nhiều trò cũ về đây
Trong ngày Nhà giáo…tràn đầy niềm vui
Thi Nang

SẦU LY BIỆT

Rời nhà giã bạn qua sông
Tiễn bước người đi chén rượu nồng
Sóng biếc hôn bờ thương sáng hạ
Mây huyền rủ bóng nhớ chiều đông
Sầu duyên cũ,bao ngày đợi
Tủi phận nghèo,mấy tháng trông
Trước ngõ mai vàng phai sắc lá
Phương xa biền biệt cánh chim hồng.
Thi Nang

TRĂNG SÁNG

Âm thầm ngoạn cảnh chốn đầu sông
Lặng ngắm hoa sim nở tím đồng
Chiếc lá xuôi dòng về bến hẹn
Con thuyền lướt sóng bỏ bờ trông
Ra đi trí ngỡ duyên còn thắm
Trở lại lòng e rượu hết nồng
Chỉ một mình ta nơi nẻo vắng
Nhìn vầng nguyệt sáng ở trên không
Thi Nang

ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO 2(Ngũ độ thanh)

Khi nhìn cánh vạc vẽ đường bay
Gợi bóng hình xưa ở chỗ này
Trí đã in hoài bao vận rủi!
Tâm còn đọng miết những điều may
Hằng trông mỗi buổi mòn đôi mắt
Mãi tủi từng đêm nhíu cặp mày
Lạnh lẽo bên thềm cơn gió thổi
Tê lòng buốt dạ thảm sầu thay!
Thi Nang