Xuân về nở rộ các loài hoa
Rực rỡ cờ sao trước cửa nhà
Điểm sắc tô màu cho vạn ngõ
Niềm vui rộn rã khắp sơn hà
Thi Nang
Monthly Archives: January 2021
CÂY LƯỠI HỔ LẠI TRỔ HOA
Lưỡi Hổ xuân về đẹp sắc hoa
Nhành xinh cánh nõn điểm tô nhà
Dầm sương dãi nắng không hề ngại
Hửng sáng xoăn tràng dãn nhụy ra
Thi Nang
LẶT LÁ MAI VÀNG
Chiều qua đã lặt lá mai vàng
Sẽ trổ hoa nhiều dịp Tết sang
Mỗi độ vào xuân xòe cánh nở
Đầu năm rực rỡ biết bao tràng!
Thi Nang
ĐỢI TẾT
Đang chờ dịp Tết sẽ về đây
Giữa chậu nhành hoa sắp trổ đầy
Tổ quốc thanh bình vui vạn ngõ
Nhiều nơi rộn rã cảnh sum vầy
Thi Nang
ĐỢI ĐÓN XUÂN
Lãnh thổ tưng bừng đợi đón xuân
Hơn mười bảy bữa ắt vào xuân
Thôn phường rực rỡ mừng Tân Sửu
Cả nước huy hoàng mỗi dịp xuân
Thi Nang
CHUẨN BỊ ĐÓN XUÂN
Cùng nhau chuẩn bị đón xuân về
Đẹp đẽ muôn nhà ở xóm quê
Tổ quốc phồn vinh,đường rộng rãi
Người qua kẻ lại bước trên lề
Thi Nang
NGOẠN CẢNH CHIỀU HÔM
Ở cõi trời tây ráng nhuộm vàng
Bên thềm đỏ rực những chùm trang
Từng cơn gió lạnh lùa qua cửa
Ngoạn cảnh chiều hôm bước khẽ khàng
Thi Nang
NHỚ LÚC PHÂN KỲ
Nhớ mãi sân trường huyện Củ Chi
Mày chau mặt ủ lúc phân kỳ
Câu vàng nhã nhặn trao người ở
Ý ngọc ôn tồn tiễn kẻ đi
Cảnh cũ hôm nào luôn ái mộ
Hình xưa thưở ấy vẫn duy trì
Hằn sâu kỷ niệm vào tâm não
Giữa buổi xa lìa lệ ướt mi
Thi Nang
HỪNG ĐÔNG
Trên cành đại nở thắm màu hoa
Vẳng lại ngoài sân những tiếng gà
Rực rỡ vầng dương vừa hửng sáng
Bên thềm gió lạnh khẽ lùa qua
Thi Nang
ĐỢI TẾT VỀ
Giữa buổi chiều hôm lạnh tứ bề
Mây vần xám xịt khoảng trời quê
Đầy sân những lá mai vàng rụng
Sẽ trổ nhiều hoa đợi Tết về
Thi Nang