CHÙA VÂN YÊN (còn gọi Hoa Yên hay chùa Cả,chùa Yên Tử)

Thưởng ngoạn ngôi chùa giữa núi xanh
Từ xưa Phật tử đến tu hành
Mây vừa phủ đá tô màu ảnh
Ngói đã che tường điểm sắc tranh
Ngắm rễ tùng lan đường rợp bóng
Nhìn bông đại nở trúc tươi cành
Cùng nhau vãn cảnh Vân Yên đẹp
Sự tích vua Trần mãi nổi danh
Thi Nang

TRI ÂN ANH HÙNG LIỆT SĨ (nđt)(bài họa)

THƯƠNG NHỚ NGƯỜI NGÃ XUỐNG (nđt)
Anh hùng liệt sĩ ở ngàn nơi
Để lại nhiều công mãi sáng ngời
Vượt bãi mìn bom dù máu đổ
Băng đường đạn pháo dẫu đầu rơi
Kiên cường đuổi giặc san đồn bót
Dũng cảm trừ gian giúp cuộc đời
Vạn thuở còn thương người ngã xuống
Dâng tràn nỗi nhớ chẳng hề vơi
Thi Nang
ƠN NGƯỜI NGÃ XUỐNG(Bài họa)
Hương trầm phảng phất ở nhiều nơi
Nghĩa cả ngàn sau vẫn rạng ngời
Tiếc tuổi đang thì tim cuộn thắt
Thương già khóc trẻ lệ trào rơi
Miền Nam giải phóng hằn trong dạ
Đất Mẹ đoàn viên khắc giữa đời
Trỗi nhạc bi hùng càng vững bước
Nghiêng mình tưởng niệm thuở nào vơi
18/7/2017
Phan Củ Chi
TRI ÂN ANH HÙNG LIỆT SĨ (nđt)(bài họa)
Liệt sĩ anh hùng ở các nơi
Nghìn thu hiển hách tựa sao ngời
Không màng đạn xới dù thân ngã
Chẳng sợ bom cày dẫu máu rơi
Nghĩa nặng luôn truyền cho tỉ kiếp
Tình sâu mãi tụ đến muôn đời
Bền gan đuổi giặc yên bờ cõi
Tạc não ân dày chớ để vơi
Thi Nang
Chân thành cảm ơn Phan Củ Chi đã cùng chung vui xướng họa thơ,chúc Phan Củ Chi luôn vui,khỏe hồn thơ lai láng

NHỚ MONG (nđt)

BUỒN!
Xa rồi giữ lại chút gì không
Hỡi bạn mình ơi xót cả lòng
Kỷ niệm đang còn chân khẽ bước
Ân tình đã dứt dạ mòn trông
Vì chăng chữ nhớ phai mờ nhạt
Khiến phải lời thương rã mặn nồng
Ví chửa bao giờ ta gặp gỡ
Đâu ngày tháng tại nỗi buồn mông./.
13.07.2017.Thanh Tín
VÔ THƯỜNG CÕI MỘNG.
Bài họa với Thanh Tín và mến tặng tg
Giã biệt nhau rồi tiếc phải không ?
Người buông kỷ niệm đắng cay lòng
Quên ngày tháng cũ tim sầu đợi
Dõi bạn năm dài mắt tủi trông
Nghĩa nhặt phù vân choàng tổ ấm
Tình gom bọt nước phủ duyên nồng
Vô thường cõi tạm đầy hư ảo
Cảnh vật mơ hồ thiết nghĩ mông.
Thúy Hằng(216)17/07/2017.
KẺ TỘI ĐỒ
(Bài họa)
Xem đề tự nhủ điểm bằng không
Bố mẹ rồi đây sẽ nhói lòng
Vất vả ngày đêm nào được gặt
Bần thần mũi mặt chẳng còn trông
Văn hay chữ giỏi thành màu xám
Áo đẹp cơm ngon mất vị nồng
Bởi quá mê game giờ thất thủ
Mo đành phải lót sẵn vào mông
19/7/2017
Phan Củ Chi
NHỚ MONG (nđt)(bài họa)
Những buổi chung trường bạn nhớ không?
Giờ đây tủi phận tái tê lòng
Đìu hiu xóm nhỏ thương người đợi
Rũ rượi thân gầy xót kẻ trông
Đã trải bao mùa đông lạnh buốt
Vừa qua mỗi tiết hạ oi nồng
Thu về lá rụng bên thềm cũ
Tựa cửa u buồn mãi ngó mông
Thi Nang

THƯỚNG TƯỞNG NIỆM TỪ

上 想 念 祠 
吾 兵 死 陣 得 宗 崇
永 劫 留 存 越 史 中
倚 塔 哀 懷 諸 烈 士
看 碑 仰 至 位 英 雄
沙 場 昔 日 愁 身 散
社 稷 今 時 獎 命 終
勇 敢 堅 強 追 殺 敵
全 民 萬 古 愛 無 窮
詩 囊
+Hán Việt:
THƯỚNG TƯỞNG NIỆM TỪ
Ngô binh tử trận đắc tôn sùng
Vĩnh kiếp lưu tồn Việt sử trung
Ỷ tháp ai hoài chư liệt sĩ
Khan bi ngưỡng chí vị anh hùng
Sa trường tích nhật sầu thân tán
Xã tắc kim thời tưởng mệnh chung
Dũng cảm kiên cường truy sát địch
Toàn dân vạn cổ ái vô cùng
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
LÊN ĐỀN TƯỞNG NIỆM
Binh lính của ta chết ở chỗ chiến trường được tôn trọng và sùng bái
Còn lưu lại đời đời kiếp kiếp trong sử Việt
Dựa vào tháp thương nhớ các liệt sĩ
Xem bia kính mến đến cực điểm vị anh hùng
Ngày xưa nơi chiến trường buồn rầu thân thể lìa tan
Bây giờ nhà nước khen ngợi thưởng công cho những sinh mạng đã mất
(Đã)Mạnh mẽ,can đảm,bền chí đuổi theo mà giết giặc
Muôn đời toàn dân thương yêu  vô cùng
Thi Nang

QUÊ TÔI

“Về thăm mảnh đất ân tình”
Củ Chi Đất Thép quê mình đẹp tươi
Nhờ công của biết bao người!
Chung tay để giúp cho đời bình yên
Năm xưa khói lửa triền miên
Bom cày đạn xới khắp miền núi sông
Bùi ngùi vợ tiễn đưa chồng
Xông pha chiến trận mà không ngại gì!
Bao lần nuốt lệ chia ly!
Nhiều khi thương xót người đi không về!
Vợ hiền ở chốn làng quê
Tháng năm giữ trọn lời thề sắt son
Mẹ già lại tiễn đưa con
Lên đường giải phóng nước non quê nhà
Hiên ngang tiếp bước ông cha
Lập nên thành tích rất là vẻ vang
Ngày nay xứ sở huy hoàng
Phố phường lộng lẫy xóm làng khang trang
Giao thông đường nhựa dọc ngang
Kênh xanh nước biếc lúa vàng ruộng nương
Em thơ hớn hở đến trường
Vui cùng bè bạn kính thương cô thầy
Nhiều người tụ hội về đây
Thăm đền Bến Dược tràn đầy nghĩa ân
Nhân viên hướng dẫn ân cần
Xuống hầm địa đạo chân lần bước đi
Cùng nhau thưởng thức củ mì
Rất nhiều kỷ niệm khắc ghi vào lòng
Đền Gia Định đã xây xong
Anh hùng liệt sĩ Thành Đồng lừng danh
Giờ đây Đất Thép yên lành
Xóm thôn sung túc thị thành phồn vinh
Nhân dân vui cảnh thanh bình
Quê hương thịnh vượng gia đình hân hoan
Thi Nang

THƯƠNG NHỚ NGƯỜI NGÃ XUỐNG (nđt)

Anh hùng liệt sĩ ở ngàn nơi
Để lại nhiều công mãi sáng ngời
Vượt bãi mìn bom dù máu đổ
Băng đường đạn pháo dẫu đầu rơi
Kiên cường đuổi giặc san đồn bót
Dũng cảm trừ gian giúp cuộc đời
Vạn thuở còn thương người ngã xuống
Dâng tràn nỗi nhớ chẳng hề vơi
Thi Nang

CẢM TẠ

CHÚC MỪNG
Xin mừng tác giả có vần hay
Mãi để vườn thơ rạng rỡ này
Lữ khách tao nhân cùng xướng họa
Thi Đàn kết chặt nghĩa từ đây
Hoai Dinh
CẢM TẠ
Chân thành cảm tạ những lời hay
Hãy gặp thường xuyên ở chốn này (facebook)
Chọn chữ gieo vần cho thỏa chí
Vui cùng quý hữu trở về đây (VNTĐ)
Thi Nang

DI DỜI MỘ LIỆT SĨ VỀ NGHĨA TRANG (nđt)

Năm xưa việc đã qua rồi
Ngày nay nghĩ lại bồi hồi tiếc thương
Vào độ mùa hè năm 1983 hoặc năm 1984 tôi được phân công cùng với cán bộ và nhân dân địa phương di dời mộ liệt sĩ về nghĩa trang,bây giờ hồi tưởng lại tôi viết bài thơ này:
DI DỜI MỘ LIỆT SĨ VỀ NGHĨA TRANG (nđt)
Thường chôn liệt sĩ ở trong làng
Thuở nọ di dời đến nghĩa trang
Mỗi mộ bình yên nằm thẳng lối
Từng bia tĩnh lặng đứng ngay hàng
Thương tình bạn cũ càng tha thiết
Lập chuỗi công dày rất vẻ vang
Mãi nhớ ơn người xua đuổi giặc
Dù cho nát thịt cũng không màng
Thi Nang

MẸ CHƯA TÌM ĐƯỢC MỘ CON

TÌM MỘ LIỆT SỸ
Rừng sâu vắng vẻ lặng như tờ
Trĩu bước trên đường gió thoảng mơ
Bóng ngả lam chiều vương núi thẳm
Vàng rơi tím mộng tỏa sương mờ
Linh hồn chiến sĩ miền hoang lạnh
Thể phách con người cõi vất vơ
Sức trẻ quên mình dâng Tổ Quốc
Đời sau sống mãi chẳng phai mờ
Nguyễn Tiến Dũng

MẸ TÌM CHƯA ĐƯỢC MỘ CON (bài họa)
Bãi cát triền sông phẳng lặng tờ
Sương chiều nhuộm trắng cảnh đồi mơ
Đìu hiu vạn cỏ hoa tàn rữa
Quạnh quẽ ngàn cây khói tỏa mờ
Xót buổi vùi thân nằm lặng lẽ
Thương ngày kiếm mộ đứng chơ vơ
Dù cho chẳng gặp thi hài trẻ
Mẹ vẫn cầu mong,mãi ngóng chờ!
Thi Nang
Câu 8:Thi Nang xin phép đổi “mờ” thành “chờ” cho khỏi trùng vận