THU VỀ NHỚ BẠN

Lâu rồi kỷ niệm vẫn còn vương
Dãi nắng dầm mưa trải dặm trường
Ủ rũ cây rừng đang mịt khói
Tiêu điều cỏ ruộng đã mờ sương
Bao lần trở lại miền thôn dã
Những lượt về thăm cảnh phố phường
Lá rụng ven đường khơi nỗi khổ
Âm thầm nhớ bạn ở mười phương
Thi Nang

CHIỀU THU MAN MÁC

Những chậu hoàng mai xếp thẳng hàng
Vươn chồi vẫy lá cạnh nhành trang
Vừa gieo vạn cỏ mờ sương trắng
Đã trải ngàn cây nhạt nắng vàng
Cảnh cũ thương người qua lối dọc
Quê nghèo nhớ kẻ vượt đường ngang
Chiều thu gợi cảm lòng man mác
Tủi phận hờn duyên trót lỡ làng
Thi Nang

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THI HỮU PHẠM NGỌC VĨNH

Vừa hay Ngọc Vĩnh qua đời
Lòng đau dạ xót tiếc người bạn thơ
Tin buồn chợt đến bất ngờ
Niềm thương nỗi nhớ vô bờ bạn ơi!
Ngậm ngùi vội viết đôi lời
Tâm hương tiễn bạn về nơi Niết Bàn
Từ đây giã biệt trần gian
Vần thơ để lại Thi Đàn mến yêu
Cầu mong hồn bạn phiêu diêu
Trong miền Cực Lạc sớm chiều an nhiên
Thi Nang

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN NGUYỄN VĂN THƯƠNG

ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN NGUYỄN VĂN THƯƠNG:
Từ trần lúc 9 giờ 50 ngày 13-8-2018
Linh cữu hoàn tại số 337/6 Bình Lợi,phường 13,quận Bình Thạnh,thành phố Hồ Chí Minh
Lễ viếng từ 19 giờ ngày 13-8-2018
Lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 ngày 17-8-2018
An táng tại Hoa Viên Nghĩa trang Bình Dương

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN NGUYỄN VĂN THƯƠNG
Nghìn thu vĩnh biệt đấng anh hùng!
Tưởng nhớ thương Người đã mệnh chung
Mỗi buổi kiên cường qua các trạm
Từng phen dũng cảm vượt bao vùng
Vì Dân nghĩa nặng tròn tâm hiếu
Với Đảng ân dày vẹn chữ trung
Dẫu biết chân lìa không hoảng sợ
Đời luôn ngưỡng mộ,tiếc vô cùng!
Thi Nang

ĐÊM THU (nđt) – bài họa)

ĐÊM THU (nđt) – bài họa)
Nỡ bẻ hoa vàng ngọn gió ơi!
Làn mây đã cản ánh sao ngời
Cho lòng nhớ lại ngày trôi nổi
Để mắt trông về chỗ dạo chơi
Bãi cỏ phai màu trên mặt đất
Vầng trăng dát bạc giữa lưng trời
Mình đang ngoạn cảnh buồn da diết
Tuyển chữ gieo vần viết một hơi
Thi Nang
31/7/2018
Dù viết sau 10 bài của quý thi hữu,tôi vẫn cố gắng tránh lỗi “khắc lục”
Vì lý do sức khỏe nên tôi chỉ họa thêm một bài này nữa với Đoàn Nam cùng quý thi hữu mà thôi!
BẠN ƠI
(Ngũ độ thanh)

Đã thoảng thu về đó bạn ơi
Vàng in lá trải ngọc thêm ngời
Sương mờ dẫn mộng rừng xui tới
Gió nhẹ say hồn lũng bảo chơi
Hẹn vãng đầm sen còn phấn khởi
Vòng thăm ruộng cúc mãi im trời
Khua cầm diễn khúc niềm mong đợi
Đủ thấu tim này vẫn đậm hơi.

30/7/2018
Đoàn Nam