NGUYÊN TIÊU

Trăng rằm tỏa sáng muôn phương
Đêm xuân mát dịu,quê hương yên lành
Hạt sương trên lá long lanh
Từng cơn gió nhẹ lay nhành bưởi mai
Thời gian cứ mãi trôi hoài
Nguyên tiêu lại đến khơi vài ý thơ
Tuổi già vẹn ước,tròn mơ
Ngày xưa vất vả,bây giờ thong dong
Nhìn vầng nguyệt tỏ trên không
Thấy đầu sảng khoái,nghe lòng thảnh thơi
Dù cho “vật đổi sao dời”
Trăng tròn vẫn sáng giữa trời bao la
Thi Nang

ĐẾN MIỀN TÂY

Theo đoàn lũ lượt đến miền Tây
Cảnh tượng còn in trí não đầy
Vững cội thân dừa treo lắm quả
Tươi cành đọt mít phủ nhiều cây
Âm thầm buổi lại nghe thường chóng
Lặng lẽ ngày qua thấy chẳng chầy
Thưởng lãm dòng sông,vườn mát rượi
Gia đình cận Tết đã vào đây
Thi Nang