GIAO HÒA BẠN HỮU (nđt)

CHÚC MỪNG TRANG THƠ TRÒN BA TUỔI
(15/5/2021 – 15/5/2024)
Thơ: Ngọc Hà (Nđt, ltvt, ntvv)
Trang mình trải rộng đến nhiều phương
Đón những bài thơ thể luật Đường
Rộn rã bao ngày anh ngỏ ý
Tưng bừng mỗi buổi chị tìm chương
Lời hay toả sáng thêm bằng hữu
Nghĩa nặng ghì sâu gửi phố phường
Chỉ mới ba mùa lên ngưỡng vạn*
Ta cùng giữ trọn “sắc và hương”
(*) Đúng ngày sinh nhật lần thứ 3, Trang thơ có 9697 thành viên.

Xin góp vui với Bùi Ngọc Hà hai bài nhé!

GÓP SỨC VỚI VƯỜN THƠ (nđt)
Bạn hữu xa gần ở bốn phương
Ngày đêm vẫn tới Hội Thơ Đường
Gìn niêm tuyển ý cho tròn nghĩa
Giữ luật gieo vần để sáng chương
Đã chuộng hai dòng yêu tổ quốc
Vừa xem bảy chữ mến thôn phường
Ba mùa phượng nở thường chăm chút
Rực rỡ khu vườn tỏa ngát hương
Thi Nang

GIAO HÒA BẠN HỮU (nđt)
Giao hòa bạn hữu ở mười phương
Đã viết từng câu thể loại Đường
Những lượt gieo vần nêu đủ ý
Bao lần xếp chữ trải đầy chương
Điều hay mới tặng người ra đảo
Lẽ phải vừa trao bạn trú phường
Hỗ trợ vườn thơ càng phát triển
Hoa nhiều sẽ tỏa ngát làn hương
Thi Nang

GÓP SỨC VỚI VƯỜN THƠ (nđt)

CHÚC MỪNG TRANG THƠ TRÒN BA TUỔI
(15/5/2021 – 15/5/2024)
Thơ: Ngọc Hà (Nđt, ltvt, ntvv)
Trang mình trải rộng đến nhiều phương
Đón những bài thơ thể luật Đường
Rộn rã bao ngày anh ngỏ ý
Tưng bừng mỗi buổi chị tìm chương
Lời hay toả sáng thêm bằng hữu
Nghĩa nặng ghì sâu gửi phố phường
Chỉ mới ba mùa lên ngưỡng vạn*
Ta cùng giữ trọn “sắc và hương”
(*) Đúng ngày sinh nhật lần thứ 3, Trang thơ có 9697 thành viên.

Xin góp vui với Bùi Ngọc Hà một bài nhé!

GÓP SỨC VỚI VƯỜN THƠ (nđt)
Bạn hữu xa gần ở bốn phương
Ngày đêm vẫn tới Hội Thơ Đường
Gìn niêm tuyển ý cho tròn nghĩa
Giữ luật gieo vần để sáng chương
Đã chuộng hai dòng yêu tổ quốc
Vừa xem bảy chữ mến thôn phường
Ba mùa phượng nở thường chăm chút
Rực rỡ khu vườn tỏa ngát hương
Thi Nang

HOA NGUYỆT QUẾ

Trên cành nguyệt quế trổ nhiều hoa
Dễ chịu làn hương tỏa khắp nhà
Đã quyện bao lần cơn gió thoảng
Không nề những lúc giọt mù sa
Trong giờ nhụy nở mùi ngan ngát
Giữa buổi tràng bung cánh mượt mà
Điểm trắng bên thềm trông tuyệt mĩ
Âm thầm ngoạn cảnh mấy ngày qua
Thi Nang

GIA NHẬP HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

Từ khi chuyển đến Hội Thơ Đường
Gặp gỡ nhân tài ở bốn phương
Chữ đẹp trưng bày tâm sảng khoái
Lời hay thể hiện tính khiêm nhường
Mang hoài kỷ niệm thường lưu luyến
Khảm mãi ân tình lại vấn vương
Cẩn thận rèn câu rà soát lỗi
Làm cho đúng luật đã am tường
Thi Nang

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU! (cùng gia đình giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Dung)

Tưởng nhớ Người ra đi vĩnh viễn
Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Dung
Gia đình cách mạng anh hùng
Chân thành ngưỡng mộ, vô cùng tiếc thương!
Từng giảng dạy nơi trường đại học
Về ngành y đã dốc sức vào
Lưu truyền sách quý biết bao!
Ân dày, đức rộng, công cao tuyệt vời
Đã tận tâm giúp đời an lạc
Là danh y uyên bác tài ba
Đem niềm vui đến muôn nhà
Chăm lo sức khỏe dân ta mạnh lành
Trên thi đàn rạng danh tác phẩm
Càng xướng họa càng thắm nghĩa tình
Ngợi ca đất nước phồn vinh
Tự do, độc lập, hòa bình, ấm no
Luôn hết mình lo cho thế cuộc
Được phong tặng: THẦY THUỐC NHÂN DÂN
Chín mươi bốn tuổi từ trần
Hay tin, viết vội mấy vần phân ưu!
Thi Nang

MƯA RÀO

Trời tuôn xối xả hạt mưa rào
Đợi mãi, bây giờ thỏa ước ao
Bỗng thấy đang dừng oi buổi nọ
Vừa nghe đã giảm nực hôm nào
Làm tươi đọt bưởi nhành trang thấp
Rửa sạch thân dừa lá nhãn cao
Lặng lẽ ra thềm trông nước chảy
Niềm vui giữa dạ cứ dâng trào
Thi Nang

NHỚ MÃI NẺO XA

NHỚ TRƯỜNG XA

Khi nhìn nẻo cũ nhớ trường xa
Thuở ấy vào thu lại giã nhà
Vượt suối đìu hiu bờ cỏ vẫy
Băng rừng lặng lẽ bóng người qua
Tâm thầy đã khảm tình chân chất
Trí trẻ còn in nghĩa đậm đà
Cứ ngỡ thời gian vùi kỷ niệm
Sao thường trỗi dậy ở đầu ta?
Thi Nang

Bài họa 1:
GIỮA TÂM TA
Lật từng kỷ niệm đã trôi xa
Thuở nhỏ thân thương dưới mái nhà
Năm tháng ấu thơ Luôn đọng mãi
Chuỗi ngày bé bỏng Dẫu đi qua
Biết bao nắng gió mình từng trải
Với những sương mưa ta cũng đà
Năm tháng ngỡ là xa tít tắp
Vẫn còn roi rói giữa tâm ta
Vũng tàu 24/4 – Dũng Võ

Bài họa 2:

Trân trọng cảm ơn bác Dũng Võ đã họa thơ. Thi Nang xin phép được đáp lễ với bác Dũng Võ một bài ạ
NHỚ MÃI NẺO XA
Nhớ mãi con đường tận nẻo xa
Nào quên những lúc biệt quê nhà
Vào nơi xóm nhỏ vài anh lại
Ở chỗ thôn nghèo mấy chị qua
Quạnh quẽ trên đồng chim nhảy nhót
Đìu hiu giữa trảng bướm la đà
Băng rừng lội suối lòng không nản
Kỉ niệm luôn hằn trí não ta
Thi Nang

CHẶNG 25: CAO LÃNH – TP HỒ CHÍ MINH

Trước khi các đội đăng trình
Dâng hương phần mộ thân sinh Bác Hồ
Rồi cùng vượt chặng trường đồ
Ven đường cảnh đẹp điểm tô một miền
Phù sa, sông nước bình yên
Nên thơ cảnh tượng điền viên tươi màu
Cua-rơ kẻ trước người sau
Quyết tâm dốc sức cùng nhau đua tài
Tinh thần phấn khởi hăng say
Canh tầm chọn chỗ miệt mài cưỡi xe
Đoàn đua đã tới Cái Bè
Đâu màng nắng nóng nào e dặm trường
Chàng trai Nguyễn Phạm Quốc Khang
Đạt hai phần thưởng dọc đường vui sao!
Từng giờ lướt dặm gian lao
Ven lề nhà của đồng bào đẹp xinh
Đến nơi Cai Lậy thanh bình
Hà Kiều Tấn Đại hết mình tấn công
Mang về phần thưởng thỏa mong
Gia tăng vận tốc qua sông vượt đường
Sau khi rời khỏi Tiền Giang
Không nề gió tạt, chẳng màng nắng nung
Cua-rơ dùng nước bổ sung
Mồ hôi nhễ nhại vô cùng gian nan
Đoàn đua qua tỉnh Long An
Nhân dân cổ vũ chứa chan nghĩa tình
Về thành phố Hồ Chí Minh
Mừng ngày thống nhất hòa bình núi sông
Rạng danh con Lạc cháu Hồng
Niềm vui rộn rã trong lòng dân ta
Lầu cao tráng lệ nguy nga
Cua-rơ nỗ lực vượt qua phố phường
Guồng chân mạnh mẽ khẩn trương
Đua tài quyết liệt trên đường lướt nhanh
Chính quyền đoàn thể ban ngành
Người dân chào đón nhiệt tình vui tươi
Thêm phần hào hứng tuyệt vời
Martin hạng nhất ở nơi đích về *
Cảm ơn Đài H T V **
Và Tôn Đông Á cận kề cuộc đua
Thi Nang
* Martin : tức là Martin Laas
** Đài H T V = Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh