Yếm của ai rơi xuống bến này?
Sao đành lặng lẽ để cho bay?
Mong trao lại bạn không thèm giữ…
Hứa trả về người chẳng dám say…
Thời trẻ qua rồi…e mỏi gối
Tuổi già đã đến…sợ chai tay
Chờ khi gặp gỡ trang hào kiệt
Làm lễ tơ hồng thật đẹp thay!
Thi Nang
Author Archives: admin
SAY MƠ
Ta đã chìm vào những giấc mơ
Mơ rồi mơ nữa để rồi mơ
Mơ còn đọng mãi trên đồi mộng
Mơ vẫn trôi hoài dưới suối mơ
Mơ vẹn niềm thương nơi bến ước
Mơ đầy nỗi nhớ chốn bờ mơ
Mơ mang hình bóng vào mây nước
Mơ chở tình người đến cõi mơ
Thi Nang
TÌNH TRONG MỘNG
TÌNH YÊU VẠN THUỞ
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
TÌNH NGHĨA BẠN BÈ
Dư mặc dư ăn chẳng thiếu tài
Ra đường đâu có kém chi ai
Mễn xào ngọt nước đừng lo nhạt
Dê nướng thơm mùi chớ sợ cay
Đủ món tha hồ mà tiếp đãi
Thừa tiền mặc sức để vui say
Nghĩa tình cao quý hơn vàng bạc
Bạn hữu cùng mình chắp cánh bay
Thi Nang
HÈ NHỚ
Hè nhớ còn đây nỗi nhớ hè
Ve chờ phượng nở,phượng chờ ve
Nhói tim tiễn bạn nghe tim nhói
Se dạ mong người thấy dạ se
Thắm nụ tươi cành khoe nụ thắm
Hoe màu nhạt nắng trải màu hoe
Luyến lưu kỷ niệm đầy lưu luyến
Nhòe lệ hoen mi đẫm lệ nhòe.
Thi Nang
GỬI LẠI
Sắc thái dành riêng tặng cuộc đời
Bây giờ mình chỉ thích rong chơi
Bài thơ gửi lại cho ai đó
Nhờ gió mang về tận biển khơi.
Thi Nang
TƯỢNG ĐÁ
Dãi nắng dầm mưa giữa núi ngàn
Qua nhiều năm tháng vẫn bền gan
Trên đồi mộng vỡ vàng hoa rụng
Dưới suối mơ tan trắng lũ tràn
Lặng lẽ cô thân từng hạ nóng
Đìu hiu chiếc bóng mỗi đông hàn
Trơ trơ đứng đấy cùng sương gió
Tượng đá âm thầm chẳng oán than
Thi Nang