CUỘC ĐUA XE ĐẠP CHẶNG 12 NĂM 2022

Đoàn đua ở chặng mười hai
Trải qua sông rộng đường dài gian nan
Cùng nhau vững chí bền gan
Dù cho vượt suối băng ngàn chẳng nao
Gần đèo Phước Tượng cao cao
Lưa thưa nhà của đồng bào thân thương
Guồng chân mạnh mẽ trên đường
Người lên đỉnh trước là Lường Văn Sinh
Hân hoan tiếp tục đăng trình
Cho người hâm mộ nước mình dõi theo
Những lần gặp bước gieo neo
Cua-rơ lũ lượt đến đèo Phú Gia
Không e ngại,chẳng nề hà
Đầu tiên tới đỉnh đó là A-li
Nắng nung gió tạt người đi
Đâu màng dặm thẳm,sá gì đường xa
Chung lòng hợp sức lấy đà
Đẩy lùi khó nhọc,vượt qua hiểm nghèo
Sườn non vách đá cheo leo
Mây trôi lờ lững trên đèo Hải Vân
Thanh An quyết chí góp phần
Bình tâm giữ vững tinh thần tiến công
Một mình tách khỏi tốp đông
Cưỡi xe ráng đạp,gắng công chống chèo
I-gor nỗ lực đuổi theo
Là người lên tới đỉnh đèo đầu tiên
Rồi cho xe chạy xuống liền
Tăng thêm tốc độ qua miền núi xanh
Tiến về Đà Nẵng thật nhanh
Đạt hai giải nhất để thành công to
Thở phào trút nỗi âu lo
Nụ cười thân thiện dành cho bạn bè
Thi Nang

CHÚC MỪNG LÊ NGUYỆT MINH ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 11

Sông Hương thơ mộng hữu tình
Rêu phong cổ kính cung đình Huế thương
Đoàn đua xe đạp trên đường
Người sau kẻ trước kiên cường vượt qua
Hàng cây,góc phố,dãy nhà
Vườn xưa đẹp đẽ tên là Dã Viên
Phú Xuân cùng với Tràng Tiền
Hai cầu bắc nhịp nối liền giao thông
Đua tài các đội gắng công
Ai người được thỏa ước mong của mình?
Đầu tiên đã thấy Nguyệt Minh
Cưỡi xe về đích tài tình biết bao!
Tạo thành hình ảnh đẹp sao!
Nam thanh nữ tú đón chào hân hoan
Thi Nang

NGUYỄN TẤN HOÀI ĐẠT GIẢI NHẤT LẦN HAI,CHẶNG 9

Xin mừng cho Nguyễn Tấn Hoài
Leo đèo vượt dốc miệt mài gắng công
Qua cầu đã bắc ngang sông,
Đồi cao,suối thẳm,cánh đồng lúa xanh
Ước mơ chí toại công thành
Màu da sạm nắng lướt nhanh trên đường
Rèn tâm luyện chí kiên cường
Bền gan chẳng ngại nắng sương,dặm dài
Guồng chân vẫn đạp hăng say
Đạt thêm giải nhất lần hai thỏa lòng
Dáng người trung dũng oai phong
Rạng danh nòi giống con Rồng cháu Tiên
Thi Nang

CHÚC MỪNG NGUYỄN VĂN NHÃ ĐẠT ÁO CHẤM ĐỎ

Đoàn đua nỗ lực trên đường
Xa xa lãng đãng làn sương mờ mờ
Đèo Ngang phong cảnh nên thơ
Cung đường khúc khuỷu bên bờ vực sâu
Hai người thuộc tốp đi đầu
Guồng chân bền bỉ cùng nhau vượt đèo
Sườn non vách đá cheo leo
Cây xanh,trụ cắm dọc theo hai lề
Người sau kẻ trước cận kề
Sơn cùng với Nhã say mê đua tài *
Trên xe,chân đạp miệt mài
Tạo ra khoảng cách chỉ vài mét thôi
Nhã lên tới đỉnh đèo rồi
Mang về cho đội niềm vui tuyệt vời!
Được trao áo chấm đỏ tươi
Trên môi nở những nụ cười hân hoan
Lên đèo xuống dốc cùng đoàn
Vượt qua chặng chín an toàn bình yên
Thi Nang
* – Sơn :Hồ Hoàng Sơn thuộc đội Thanh Hóa
– Nhã :Nguyễn Văn Nhã thuộc đội Quân Đội

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN THI NANG ( 04/04)
Chúc mừng sinh nhật bạn thân
Phương xa xin gửi mấy vần thơ ca
Chúc luôn mạnh khỏe cả nhà
Vui tươi, hạnh phúc chan hòa ấm êm
Chúc bạn sức khỏe vững bền
Làm ăn phát đạt gặp hên dài dài
Cuộc đời thoải mái sống dai
Gửi lời chúc đẹp tháng ngày nở hoa
Tuy rằng cách trở đường xa
Chúc sinh nhật bạn thật là đông vui
COVID giờ tạm ổn rồi
Hẹn ngày gặp lại bạn tôi chuyện trò
Không còn khốn khổ âu lo
Hãy vui bạn nhé , hát hò hả hê
Tuổi già xa cách sơn khê
Tình bạn thắm thiết … chẳng hề lìa nhau.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp …..*….. Ngày: 04/04/2022)

CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Cảm ơn bạn tốt người thân
Thông gia,cô bác từ gần đến xa
Chúc tôi cùng với toàn gia
Bình an,khỏe mạnh,thuận hòa ngày đêm
Nhớ câu: “Răng cứng lưỡi mềm…” *
Càng vui tuổi thọ càng thêm lâu dài
Luyện rèn thể lực dẻo dai
Tâm hồn thi sĩ từng ngày thăng hoa
Mặc dù đang ở cách xa
Đọc bài thơ bạn rất là mừng vui
Tháng năm giảng dạy qua rồi
Bây giờ hưu trí khiến tôi nhớ trò
Thân già lắm bệnh nên lo
Khi ca kẻ chán,lúc hò người chê
Làm thơ hứng thú say mê
Vào nơi mạng ảo mình kề cận nhau
Đăng bài gửi ý trước sau
Kèm theo câu chúc,hình màu đẹp tươi
Cảm ơn tất cả mọi người
Tôi xin ghi tạc những lời mến thương
Thi Nang
(Xin đáp lễ với nhà thơ Đoàn Văn Tiếp và tất cả mọi người đã chúc mừng sinh nhật cho Thi Nang)
* Khi Lão Tử hỏi thầy của ông: “Sư phụ còn gì để dạy cho đệ tử nữa không?”.Thầy của Lão Tử hả
miệng ra và hỏi: “Răng ta còn không?”.Lão Tử trả lời: “Dạ thưa,không ạ”.Thầy của Lão Tử lại
hỏi: “Lưỡi ta còn không?”.Lão Tử trả lời: “Dạ thưa,còn ạ”.Lúc ấy thầy của Lão Tử nói: “Răng
cứng nên răng rụng,lưỡi mềm nên lưỡi còn,đệ tử hãy ghi nhớ…”(Trích trong CỔ HỌC TINH HOA”

NỖI BUỒN MAN MÁC

Bài 653
NGÂN NGẤN
Nhặt chi
hạt nhớ rơi thềm
Ước mơ
khó cưỡng, môi mềm khó dâng…
Mây bay
về
cõi trắng ngần
Còn đâu bẽn lẽn
mà cần
nắng hôn?
Lời châu
nhả ngọc khéo tôn
Ngai vàng thần tượng
nhốt ngôn tự tình.
Đời!
còn nhung nhớ như in
Bài thơ
ngân ngấn lặng thinh não nề…
Đoàn Kim Ánh (Hoa Cúc Vàng Anh)

Xin phép được tiếp vần với Đoàn Kim Ánh (Hoa Cúc Vàng Anh)
NỖI BUỒN MAN MÁC
Hương hoa ngan ngát bên thềm
Khơi dòng lưu bút tay mềm mại dâng…
Nhìn nhau rồi đứng tần ngần
Chỉ chờ câu nói đâu cần nụ hôn!
Không dùng xảo ngữ để tôn
Mà đem mỹ ý kim ngôn tỏ tình
Hình xưa trí vẫn còn in
Trải qua cay đắng làm thinh chẳng nề
Thi Nang

Bài họa: TẢN MẠN ĐẦU NĂM

Đầu năm cảnh đẹp tứ bề
Nhìn cây nguyệt quế nhớ về gốc mai
Tươi màu đẹp sắc chưa phai
Thành công vẹn ước,phát tài thỏa mơ
Làm sao hiểu hết thiên cơ
Cho người bút thép viết thơ vững vàng
Lời ca khúc nhạc âm vang
Chúc nhân loại được THỌ,KHANG,PHÚC,HÒA
Trong vườn rực rỡ ngàn hoa
Nhiều nhành liễu rũ la đà cạnh nhau
Nhâm Dần sức khỏe dồi dào
Lời trao,ý gửi xiết bao thân tình!
Thi Nang
Họa bài THẮM NGHĨA TÌNH XUÂN
của Đoàn Kim Ánh (Hoa Cúc Vàng Anh)

Bài xướng:
THẮM NGHĨA TÌNH XUÂN
(Thơ mời họa vui xuân)
Xuân này tiễn Sửu bộn bề…
Rước Nhâm Dần tới đón về trúc mai
Dung nhan kiều diễm nào phai
Cầu mong thiên hạ lộc tài như mơ.
Tao phùng mặc khách nhân cơ
Cung đàn nhả ngọc vần thơ trải vàng
Giọng ngâm tiếng sáo reo vang
Giao lưu ta chúc an khang thái hòa.
Cung đường nở rộ muôn hoa
Nhà nhà hạnh phúc đậm đà bên nhau
Hồn đan mạch tứ dạt dào
Tri âm xướng họa thắm bao nghĩa tình…
Đoàn Kim Ánh (Hoa Cúc Vàng Anh)

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN (Quản trị viên Đoàn Kim Ánh và Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc Sài Gòn-Gia Định)

Bạn bè ở khắp gần xa
Tình thi hữu rất đậm đà thân thương
Nhiều đêm thức suốt canh trường
Cùng nhau xướng họa thơ Đường bấy lâu
Khi hoan hỉ,lúc ưu sầu
Đan vần dệt chữ thành câu hữu tình
Kèm theo cảnh đẹp hình xinh
Hoàng hôn bảng lảng,bình minh rạng ngời
Nhiều bài thơ rất tuyệt vời
Ngợi ca biển đảo,đất trời,xóm quê
Dù cho công việc bộn bề
Yêu thơ lòng vẫn say mê vô bờ
Niềm vui đã đến bất ngờ
Thi Nang vừa được tặng thơ,thẻ cào
Tình sâu nghĩa nặng biết bao!
Lời hay ý đẹp khắc vào tâm can
Đong đầy cảm xúc dâng tràn
Dấu Yêu Năm Tháng,Miên Man Nỗi Chiều
Cảm ơn Kim Ánh thật nhiều
Đọc thơ đọng lại bao điều rất hay
Tri ân tác giả chung tay
Chúc Câu Lạc Bộ từng ngày tiến lên
Tương lai phát triển vững bền
Nâng niu bút ngọc làm nên sách vàng
Thi Nang

DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC

Gia đình đến đảo xa khơi
Nhàn du Phú Quốc biển trời bao la
Cùng nhau đi với thông gia
Rời quê,tạm biệt ngôi nhà thân thương
Ô tô đưa đến phi trường
Phi cơ cất cánh lên đường lướt nhanh
Không trung khoáng đãng trong lành
Nghiêng đầu nhìn lại Sài thành mến yêu
Tầng cao mây trắng giăng nhiều
Nửa giờ suy nghĩ bao điều miên man
Bamboo hạ cánh an toàn
Dìu già dắt trẻ theo đoàn xuống sân
Hai xe điện rước ân cần
Va li được chuyển đến gần nhận ngay
Khi cầm hành lý trên tay
Tinh thần sảng khoái,mặt mày vui tươi
Đôi môi hé nở nụ cười
Vào nơi đảo ngọc bao người ước ao
Rồi sang khách sạn năm sao
Nghỉ ngơi ở dãy lầu cao huy hoàng
Nhìn ra biển rộng mênh mang
Trên vùng nước biếc tàu đang tốc hành
Ông bà con cháu dạo quanh
Trong bầu không khí trong lành biết bao!
Dùng cơm ở quán Xin Chào
Dập dìu du khách người vào kẻ ra
Hôm sau đến đảo xa xa
Ca nô rẽ sóng vượt qua dặm dài
Ầm ầm tiếng máy bên tai
Lưng trời từng đám mây bay lững lờ
Lặng nhìn biển đảo nên thơ
Vài căn nhà nhỏ bên bờ xinh xinh
Ban mai xe chở gia đình
Cùng nhau thưởng ngoạn công trình đẹp sao!
Grand World lộng lẫy đón chào
Tầm vông tạo dựng vòm cao mĩ miều
Vài ba phụ nữ yêu kiều
Đi ven đường phố có nhiều lầu cao
Hàng cây gió thổi rì rào
Lung linh mặt nước,xôn xao vỉa hè
Cả nhà tiếp tục lên xe
Sang xem nhạc nước tai nghe mượt mà
VinWonders rất nguy nga
Tượng đài,phố cổ như là phương Tây
Công trình đã được dựng xây
Con rùa,núi lửa,đu quay xoay vòng…
Đoàn người tản bộ thong dong
Thủy cung mát rượi nghe lòng khoan thai
Vân du giữa cõi trần ai
Thời gian thấm thoắt bốn ngày trôi qua
Gia đình trở lại quê nhà
Trong đầu cảnh vật đảo xa mãi còn
Cảm ơn lòng thảo của con
Ra công tổ chức vẹn tròn chuyến đi
Thi Nang

NHỚ ƠN THẦY CÔ

Qua bao tháng rộng năm dài
Chuyên cần luyện chữ,miệt mài rèn câu
Gắng công tự buổi ban đầu
Trò mang nghĩa nặng ân sâu cô thầy
Thi đua trên nẻo đường mây
Ước mong cá hóa rồng bay sáng ngời
Kiên tâm nỗ lực giúp đời
Trong lòng luôn nhớ những lời thầy khuyên
Xông pha vạn nẻo trăm miền
Làm cho đất nước bình yên đẹp giàu
Kề vai sát cánh bên nhau
Điểm tô thắm sắc tươi màu quê hương
Dù đi chục hướng ngàn phương
Nhưng trò mãi nhớ ngôi trường năm xưa
Biết bao sớm nắng chiều mưa!
Ơn thầy dạy dỗ vẫn chưa phai mờ
Bồi hồi viết mấy vần thơ
Nhớ thầy cô cũ bây giờ đã xa
Công ơn trời biển bao la
Giúp trò thành đạt rất là vẻ vang
Thi Nang