Văng vẳng tiêu ai vọng tím lầu!
Muôn làn sóng gợn chảy về đâu?
Mênh mông biển hẹn mờ con mắt
Bát ngát trời thương bạc mái đầu
Lá rụng trên bờ vàng dáng liễu
Sương trùm dưới bãi trắng ngàn dâu
Thuyền đi bỏ bến trong hiu quạnh
Héo hắt chiều quê gợi nỗi sầu!
Thi Nang
Category Archives: Đường Luật
TÌNH CHIA PHÔI
PHÚT CHIA TAY
Lửa trại đêm qua đã tắt rồi
Bùi ngùi tiễn bạn lúc chia phôi
Người về kẻ ở đầy lưu luyến
Biết đến bao giờ nhớ mới nguôi?
Thi Nang
BÓNG CHIỀU RƠI
Lơ thơ cánh nhạn vẽ lưng trời
Lá rụng theo dòng đến biển khơi
Gợi lại hình ai trong sóng biếc
Chìm vào tĩnh lặng bóng chiều rơi
Thi Nang
CẦU THÔNG
Lúc sống hiên ngang đứng giữa trời
Sau khi nằm xuống giúp cho đời
Đôi bờ nối nhịp trên dòng nước
Nâng bước người đi đẹp tuyệt vời!
Thi Nang
EM GÁI QUÊ
Dáng nhỏ thân thương tóc mượt mà
Đôi chân nhẹ bước dưới trăng tà
Dầm mưa chẳng ngại con đường vắng
Dãi nắng không nề buổi chợ xa
Dẫu khổ mà luôn ham sản xuất
Dù nghèo nhưng vẫn thích âu ca
Hiền hòa mộc mạc tâm trong sáng
Mến ruộng yêu vườn rất thiết tha
Thi Nang
HAI ĐẦU NỖI NHỚ 2
“Mắt buồn ướt đẫm giọt mưa ngâu”
Tình mãi còn muôn vạn nẻo sầu
Xa cách năm dài thêm nỗi nhớ
Gần nhau giây phút để về đâu
Mỏi mòn cánh nhạn bay ngang cửa
Ngơ ngẩn chim trời dõi bóng câu
Người hỡi nếu nay còn luyến nhớ
Về đây xây ước mộng ban đầu
Hà Thu
HAI ĐẦU NỖI NHỚ 2
“Về đây xây ước mộng ban đầu”
Dẫu phải leo đèo lội suối sâu
Vững chí băng qua đời nghiệt ngã
Bền gan vượt khỏi nỗi cơ cầu
Bờ Nam đợi mãi mờ tăm cá
Bến Bắc trông hoài mịt vó câu
Gặp gỡ nhau chi rồi cách biệt
Cho lòng trĩu nặng nhớ thương sầu
Thi Nang
CÂY TRE
Tre vươn ngọn biếc thẳng lên trời
Dưới ánh bình minh chiếu sáng ngời
Dẫu trãi mưa dầm thân chẳng khuất
Dù qua bão táp gốc không dời
Nghìn thu với xóm còn đùm bọc
Vạn thuở cùng quê chửa tách rời
Vẹn tiết nguyên hình trong khói lửa
Lòng son dạ sắt hiến dâng đời
Thi Nang
CHIỀU XUÂN 3
Âm thầm dạo bước ngắm vườn mai
Nhạt nắng chiều xuân bóng trải dài
Nảy nụ đơm cành hoa hé nở
Chao mình sải cánh én nghiêng bay
Đàn chim ríu rít bên chòm bưởi
Cụm lá lao xao cạnh khóm lài
Chạnh nhớ người đang gìn giữ đảo
Bao lần Tết đến chẳng hề phai.
Thi Nang
MAI NỞ ĐÓN XUÂN
Lặng ngắm vườn mai đã điểm vàng
Bung đài mở cánh đón xuân sang
Bên thềm gió thoảng ong vờn nhụy
Cạnh ngõ sương sa bướm lượn tràng
Rực rỡ màu hoa xinh đẹp xóm
Lung linh sắc lộc thắm tươi làng
Tinh thần sảng khoái lòng thanh thản
Trả lại cho đời thuở dọc ngang.
Thi Nang