BÁN HOA

Bên đường em dựng túp lều hoa
Gửi chút hương thơm tới vạn nhà
Đẹp sắc mai vàng vừa chớm nở
Tươi màu lan trắng mới bày ra
Chủ nhân chở đến từ thôn vắng
Lữ khách mang về tận nẻo xa
Rực rỡ đài tràng lâu héo cánh
Mua nhanh mấy chậu tuyệt xinh mà!
Thi Nang

MỪNG GIÁNG SINH,NĂM MỚI

Lãng đãng sương mai ở vệ đường,
Lặng nhìn nẻo ấy mịt mờ phương.
Thương đời bất hạnh đem cơm sẻ,
Nhớ thuở hàn vi lấy áo nhường.
Xóm nhỏ luôn mong người biệt xứ,
Quê nghèo mãi đợi bạn hồi hương.
Giáng Sinh rực rỡ, mừng năm mới:
Hạnh phúc,yên vui vượt lệ thường.
Thi Nang

VƯỜN HOA

Rực rỡ trong vườn vạn đóa hoa
Trên cành khoe sắc thắm tươi hoa
Từng chiều gót ngọc nâng niu cánh
Mỗi sáng tay ngà nắn nót hoa
Bướm đã vờn qua tìm mật nhụy
Ong còn lượn lại kiếm hương hoa
Cầu mong thời tiết đừng mưa bão
Để giúp cho người bán hết hoa
Thi Nang

 

NHẬU!

Khi mời cạn chén cần suy tính!
Nửa lít nhiều lần chưa tới đỉnh!
Rượu nếp hai bình trí chẳng ương!
Bia chai một két tâm luôn tỉnh!
Trau dồi phẩm cách để già thương
Giữ rịt luân thường cho trẻ kính
Chớ chạy xe ra các nẻo đường!
Điều không đáng nói mình nên tịnh.
Thi Nang

HOÀI NIỆM

Bồi hồi nhớ lại những chiều xưa
Dáng nhỏ âm thầm bước dưới mưa
Xót mãi mai gầy khi dãi nắng 
Thương hoài liễu yếu lúc về trưa
Mùi hương phảng phất chùm hoa bưởi
Ngọn gió mơn man cụm lá dừa
Đã cách xa rồi còn luyến tiếc
Rơi bao giọt lệ vẫn chưa thừa
Thi Nang

 

RƯỢU NHẠT CHƯA SAY

Rượu nhạt chưa say được chí hùng
Qua thời “bóng nước” chẳng còn tung*
Không ham rủ bạn đua về chót
Chả dám nâng ly nhậu đến cùng
Cái bụng lâu ngày mê nước giếng
Con tim hiện tại ngán bia thùng**
Ai ơi!Cạn chén nên nằm nghỉ
Chớ có xem trời nhỏ tựa vung
Thi Nang

* “bóng nước”:rủ nhau đi đá bóng nước,tức là đi nhậu
**Mượn ý ở câu: “Đa tửu hại tâm…”

TU NHÂN TÍCH ĐỨC

Vừa mới quen nhau đã mến tình
Mong đời đẹp mãi tựa hoa xinh
Mênh mang biển nhớ trên làn sóng
Bát ngát trời thương trước mắt mình
Rũ khổ xua sầu thơm  thể phách
Thôi buồn dứt tủi sạch tâm linh
An nhiên tự tại lòng thanh thản
Tích đức tu nhân khỏi cực hình
Thi Nang

 

EM ĐÃ QUAY VỀ

Em đã quay về với chốn xưa
Bồi hồi nhớ lại những cơn mưa
Ve hòa giọng tủi trong sương sớm
Gà trỗi cung sầu giữa nắng trưa
Lặng lẽ trăng soi chòm lá mít
Vi vu gió thổi rặng cây dừa
Cùng nhau san sẻ tình tri kỷ
Vạn ý ngàn câu cũng chẳng thừa…
Thi Nang