Bốn chục năm dài rộn tiếng ca
Tưng bừng phấn khởi khắp quê ta
Ngân nga khúc nhạc ngày toàn thắng
Cả nước mừng vui cảnh thái hòa
Thi Nang
Tag Archives: Thơ Đường luật
MUÔN ĐỜI THƯƠNG TIẾC!
Thương người cách mạng đã hy sinh
Hiến trọn đời cho tổ quốc mình
Đem lại yên lành trên xứ sở
Toàn dân được sống cảnh thanh bình
Thi Nang
MỪNG NGÀY TOÀN THẮNG
Vâng lời Bác gọi cứu non sông
Hợp sức chung tay quyết một lòng
Sớm tối bền gan băng lửa đạn
Đêm ngày vững chí bẻ xiềng gông
Công đồn lắm lượt phơi xương trắng
Hạ bót nhiều phen đổ máu hồng
Đánh đuổi quân thù ra khỏi nước
“Trường kỳ kháng chiến” đã thành công
Thi Nang
GIAO LƯU QUÝ HỮU
GIAO LƯU QUÝ HỮU
Tri ân Ngọc Dũng ghé thăm nhà
Ở chốn Thi Đàn nở rộ hoa
Gặp gỡ giao lưu cùng xướng họa
Cho đời đẹp mãi thắm tình ta.
Thi Nang
TƯỞNG NHỚ ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐẢO GẠC MA
Kỷ niệm 27 năm chiến trận Gạc Ma
(14/3/1988 – 14/3/2015)
TƯỞNG NHỚ ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐẢO GẠC MA
Tưởng nhớ anh hùng đảo Gạc Ma
Muôn đời ở lại với Trường Sa
Nghìn năm lịch sử còn ghi tạc
Bảo vệ biên thùy đất Việt ta.
Thi Nang
CHỜ MAI NỞ
Bận rộn trong tuần cắt tỉa mai
Thay phân đổi chậu hết hai ngày
Chờ hoa rực rỡ vào xuân tới
Để thỏa lòng mơ mấy tháng dài
Thi Nang
NÀNG XUÂN
Yểu điệu nàng xuân trước ngõ nhà
Yêu kiều dáng liễu cạnh vườn hoa
Môi hồng má đỏ tay mềm mại
Tuổi trẻ đầu xanh tóc mượt mà
Vẽ ảnh bên đường tươi tắn mặt
Khoe hình giữa quán mịn màng da
Lời trao ý gửi tình chan chứa
Kẻ mến người thương nghĩa đậm đà
Thi Nang
CHỜ TRÔNG
Mây chiều ảm đạm dưới trời đông
Ngọn gió lùa qua mái tóc bồng
Lặng lẽ từng giờ luôn ngóng đợi
Âm thầm mỗi phút mãi chờ mong
Người ra biển đảo gìn sông núi
Kẻ ngụ làng quê giữ ruộng đồng
Cách biệt hai đầu trông cảnh nhớ…
Khơi bao kỷ niệm ở trong lòng.
Thi Nang
DẶM TRƯỜNG
Hun hút đàn chim lướt dặm trường
Sông buồn bến quạnh khói chiều vương
Rừng khơi nỗi khổ gieo vàng đất
Lá gợi niềm đau trải tím đường
Khắc mãi trong đầu tình xứ sở
In hoài giữa dạ nghĩa quê hương
Người đi lặng lẽ dồn chân bước
Vượt rẫy qua đồi lạnh gió sương.
Thi Nang
CÁNH MAI RƠI
Mai vàng đã rụng cánh đầy sân
Tiếc những tràng hoa biệt cõi trần
Mỗi độ xuân về khoe sắc thắm
Nay màu đẹp ấy giã từ thân!
Thi Nang