TRÂU VÀNG

Đất rộng,người dùng đến sức trâu
Bao nhiêu khó nhọc trút lên đầu!
Không nề nắng gắt nơi đồng cạn
Chẳng quản mưa dầm chốn ruộng sâu
Dẫu lắm đòn roi nhưng chửa tủi
Dù nhiều sóng gió cũng chưa sầu
Xả thân,tận lực khi còn khỏe
Hiến thịt lúc già chả tiếc đâu!
Thi Nang

KHẮC KHOẢI

Tiếng sáo đưa hồn tận cõi mơ
Xa xa thấp thoáng bóng ai khờ?
Vì thương dạ xót người phờ phạc
Bởi nhớ lòng sầu tóc bạc phơ
Nhói nhói tim đau lời ước hẹn
Cay cay mắt ướt buổi trông chờ
Rã rời thân xác chân tay mỏi
Giống chiếc xe tàn máy bị rơ
Thi Nang

SÀI THÀNH NẮNG XUÂN

Thu về thăm viếng thủ đô,
Miền Nam giữa lúc mùa khô nắng vàng
Người xe tấp nập trên đàng,
Trang hoàng nhà cửa,sẵn sàng du xuân
Sài thành nhộn nhịp bước chân
Đường hoa Nguyễn Huệ bội phần xinh tươi
Người người hớn hở vui cười
Xuân này rực rỡ bằng muời xuân qua
Thi Nang

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Các anh ở đảo, lòng chúng tôi thêm đau xót !
Đau xót vì đâu mà thiếu những giọt mưa ngâu.
Các anh đi lòng chúng tôi thêm lo lắng,
Biển đảo chiều nay vắng bóng người.
Ai sẽ chăm sóc hàng cây thêm xanh lá,
Ai sẽ đặt viên đá xây đời trên biển đảo mênh mông.
Ai dãi nắng dầm mưa vượt muôn trùng sóng bạc,
Giữ vững giàn khoan, no ấm bao người.
Ai đã làm rơi những giọt mồ hôi trên bãi cát,
Cát trắng tinh khôi in đậm dấu chân người.

Máu tử sĩ hòa cùng dòng biển ngọc,
Chảy khắp non sông, tô thắm muôn đời.
Phổi anh chứa hơi thở bao người,
Anh không sợ máu đổ, lệ rơi,
Giữ yên bình cho muôn dân nước Việt.
Mãi mãi đời sau, vạn người biết,
Anh trở thành bất tử ! Anh Lanh ơi !

AI TÂM
4 h  sáng 16/12/2012

CHÚC XUÂN

Xuân về trên đất nước ta
Chúc cho tất cả mọi nhà
Thịnh vượng an khang hạnh phúc
Chúc vườn thơ nở muôn hoa

Chúc mọi người luôn mạnh khỏe
Chúc cho đời mãi vui vẻ
Bình an sung túc ấm no
Chúc bạn luôn luôn tươi trẻ…
Thi Nang