TRONG NHÀ ĐẪM LỆ SẦU

Em là một vầng trăng
Phủ đời anh thêm ấm
Giữa trời cao sáng lắm
Đêm đêm rắc ánh vàng,
Gieo thương xuống trần gian
Trải tình lên cõi ảo
Tỏa hương thơm ngạt ngào
Đưa anh vào Tương giang.
Qua mấy giấc mơ màng
Càn khôn luôn biến đổi
Ta làm chi nên tội
Mà trời chia đôi đàng.
Cảnh cũ lá vội thay
Chưa phai mùa thu trước
Dòng sông giờ chảy ngược
Ôi!Tạo hóa khéo bày!
Tình đâu thể nào vay
Nên không cần phải trả
Nợ duyên xưa nay đã…
Hoá thành mây khói bay.
Kỷ niệm vẫn còn đây
Chiều vàng ta hồi tưởng
Mỗi người đi một hướng
Buồn lan khắp cỏ cây.
Hồn nửa tỉnh nửa say
Thẫn thờ nhìn lá rụng
Vẳng nghe hồi kinh tụng
Lòng ngập tràn đắng cay.
Chợt tỉnh cơn mơ dài
Đông về trăng mờ ảo
Sương lạnh rơi bên ngoài
Buốt lòng bao nỗi đau!
Trong nhà đẫm lệ sầu
Cầu mong trăng được ấm
Khắc ghi tình sâu đậm
Mãi đến vạn ngàn sau…
Thi Nang

CHIỀU MƯA

Chiều nay mây nhiều quá
Trong vườn rụng vàng lá
Ngọn gió thổi qua thềm
Cơn mưa rơi tầm tã
Chân trời hút bóng chim
Góc bể mờ tăm cá
Đối cảnh nghe nhói tim!
Giọt sầu gieo buốt dạ!
Thi Nang

ANH VỀ BÊN EM

Anh đã đi vòng quanh thế giới
Nhìn trời cao biển rộng bao la
Trên cõi ảo luôn dồn bước tới
Trong vườn thơ rực rỡ màu hoa

Hôm nay anh trở lại quê nhà
Nguyện ước tình ta mãi đậm đà
Sẽ chẳng rời xa hiền muội nữa
Bên nhau cùng xướng họa thi ca
Thi Nang

CON VỀ THĂM MẸ

Suốt một tuần qua chưa về thăm mẹ
Ray rứt lòng con mãi nhớ khôn nguôi
Để mẹ già ngóng trông đàn con trẻ
Thương lắm mẹ ơi!Tóc bạc,da mồi!

Nhớ tiếng mẹ ru từ thuở nằm nôi
Chín chữ cù lao làm sao quên được
Nay con khôn lớn đã ở xa rồi
Chỉ còn em gái chăm lo cơm nước…

Trên quãng đường trần mẹ từng xuôi ngược
Đâu e ngại gì sáng nắng chiều mưa
Gánh nặng oằn vai mẹ luôn dồn bước
Vất vả cả đời chẳng quản sớm trưa

Sắp sửa lìa cành lá đỏ lưa thưa
Lặng lẽ vào ra bên bóng cau dừa
Công ơn của mẹ như là trời biển
Con về thăm mẹ dưới mái nhà xưa
Thi Nang

CƠN BÃO SỐ 10 NĂM 2009

Cơn bão số mười sắp tới nơi…
Sóng trào,gió rít cuốn mưa rơi,
Đang vào huyện đảo Bạch Long Vĩ,
Lạnh lẽo tang thương một góc trời!

Đêm nay bão táp sẽ tràn về!
Càn quét ruộng vườn lẫn xóm quê!
Miền Bắc đồng bào phòng chống bão,
Từ vùng ven biển đến sơn khê.

Xem tin thời tiết quặn lòng đau!
Tang tóc thê lương phủ trắng màu!
Thương xót bao gia đình khổ não!
Vừa qua cơn trước tiếp cơn sau!
Thi Nang

CHÀO MỪNG NGÀY 20/10

PHỤ NỮ VIỆT NAM

Nón lá nghiêng che phận má hồng
Là con Lạc Việt cháu Tiên Rồng
Long lanh ánh mắt,tay mềm mại
Tóc mượt,thân xinh, “vẹn chữ tòng”.

Chu tất việc nhà,giỏi việc công
Đoan trang,thùy mị,biết chiều chồng
Chăm lo dưỡng dục con thành đạt
Thơm tiếng gia đình rạng tổ tông.

Dầm mưa dãi nắng ở trên đồng
Mến ruộng yêu vườn giữ nghiệp nông
Nghĩa xóm tình làng luôn gắn bó
Anh hùng tiếp bước của cha ông.

Muôn đời chói lọi tấm gương trong
Noi theo Trưng ,Triệu quyết chung lòng
Chị Sáu,Minh Khai…ngời khí tiết
Kiên cường dũng cảm trước xiềng gông.

Không nề sóng cả với cuồng phong
Vững chí bền gan chẳng sợ còng
Hiệp sức đồng tâm cùng đuổi giặc
Góp phần để giải phóng non sông.
Thi Nang
18/10/2014

TRÁNG SĨ RA ĐI…

“Gió vi vút hề Dịch thủy lạnh tê
Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn”
Dòng sông xưa nay vẫn còn đó,
Mà người xưa đi mãi không về
Lá vàng rơi rơi trên thảm cỏ
Nước cuốn đi một mảnh trăng thề
Nhuộm đỏ đôi bờ màu ráng đỏ
Tím cả đất trời tím cả sơn khê…
Vầng trăng xưa nửa mờ nửa tỏ
Soi dấu người đi bỏ lại làng quê…
Thi Nang

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BỘ ĐỘI TRỞ VỀ THỦ ĐÔ HÀ NỘI (10/10/1954 – 10/10/2014)

Bộ đội ta “trường kỳ kháng chiến”
Cùng nhau quyết giải phóng sơn hà
Đã dấn thân vào nơi hỏa tuyến
Bao năm dài vững chí xông pha.

Chung tay để bảo vệ quê nhà
Bền lòng vượt bão táp phong ba
Làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ
Vang lừng danh tiếng khắp gần xa.

Bộ đội về đây với mọi nhà
Phố phường Hà Nội rực màu hoa
Cờ đỏ sao vàng bay phất phới
Tình nghĩa quân dân rất đậm đà.

Yêu nước thương nòi rất thiết tha
Hào hùng vạn thuở “Tiến quân ca”
Nghìn thu lịch sử còn ghi tạc
Quân đội anh hùng đất Việt ta.

Thi Nang