HỪNG ĐÔNG

HỪNG ĐÔNG
(Ngũ ngôn bát cú-Tứ độ thanh)
Đường quê rộn tiếng cười
Vạn lá phủ cành tươi
Ở trạm xe nhiều khách
Vào phiên chợ lắm người
Ngoài hiên bầy sẻ đậu
Cạnh gốc lũ gà bươi
Rực rỡ vầng dương chiếu
Hừng đông giữa tháng mười
Thi Nang

CHÂN THÀNH CẢM TẠ

Xã nhà,trường cũ thân yêu
Trong tâm đọng lại bao điều mến thương
Về hưu trí ở quê hương
Lòng còn nhớ mãi ngôi trường năm xưa
Trải nhiều nắng,gió,sương, mưa
Biết bao kỉ niệm vẫn chưa phai mờ
Đưa đò mong đến bến bờ
Từng giờ từng phút ước mơ yên lành
Nhiều trò nay đã thành danh
Đem tài giúp nước đua tranh với đời
Hôm qua nhận được thư mời
Đến tham dự lễ ở nơi xã nhà
Mỗi người được tặng nhành hoa
Cỗ bàn tươm tất,món quà xinh xinh
Trường xưa đậm nghĩa,thắm tình
Vừa rồi cũng đã mời mình tham gia
Vào Ngày Nhà Giáo nước ta
Vô cùng quý báu,rất là thân thương
Chân thành cảm tạ xã,trường
Tôn vinh Nhà Giáo,lệ thường hằng năm
Thi Nang

NGOẠN CẢNH

NGOẠN CẢNH
(Ngũ ngôn bát cú-liên hoàn-tứ độ thanh)
Ngoạn cảnh lúc bình minh
Vườn cây rất hữu tình
Đầy nhành trang đỏ thắm
Trĩu quả mận hồng xinh
Ngọn cỏ tươi màu sắc
Chùm hoa đẹp dáng hình
Vòng quanh nhà mát rượi
Khỏe khoắn hệ thần kinh

Khỏe khoắn hệ thần kinh
Càng yêu tổ quốc mình
Gia đình đang phát triển
Xứ sở đã hồi sinh
Ngắm bưởi ngày yên tĩnh
Nhìn mai buổi thái bình
Thân già thêm phấn khởi
Nước Việt sẽ phồn vinh
Thi Nang

LÀM THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ THANH

TẬP LÀM NGŨ ĐỘ THANH
(Ngũ độ thanh)
Nản chí khi làm Ngũ độ thanh
Tài đâu chẳng thấy vẽ không thành
Câu vàng ý nghĩa vài hôm chọn
Chữ ngọc ngôn từ mấy buổi canh
Luyện trí gieo vần luôn hiểu rõ
Mài tâm đặt dấu vẫn trông rành
Xong rồi kiểm duyệt nhìn trên xuống
Phải ngẫm thơ là một bức tranh.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp …… * …… Ngày: 11/11/2022)

Xin phép họa thơ với anh Đoàn Văn Tiếp một bài ạ
LÀM THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ THANH
Hãy đặt xen từ đủ dấu thanh
Thường xuyên khổ luyện sẽ mau thành
Bao lần dệt tứ qua vài buổi
Những lượt đan vần trải mấy canh
Sửa lỗi tìm câu cần thật khớp
Gìn niêm giữ luật phải luôn rành
Nhà thơ cẩn trọng khi cầm bút
Tựa cách pha màu để vẽ tranh
Thi Nang

HOA MAI

HOA CÚC
Hoa mãi lung linh đẹp ánh ngời
Màu vàng quý phái tỏa nơi nơi
Hương chiêu mặc khách cành đơm ý
Sắc mộ tri âm tược nảy lời
Hôm sớm văn đàn luôn rực rỡ
Tháng ngày thượng uyển tiếp xinh tươi
Cùng vườn thơ nhạc đang hòa quyện
Xua bóng tà huy thú vị đời…
HOA CÚC VÀNG ANH
Xin phép họa thơ với chị HOA CÚC VÀNG ANH một bài ạ
Bài họa:
HOA MAI
Đầu năm lộng lẫy sắc xuân ngời
Đã thấy mai vàng ở vạn nơi
Chậm rãi bung đài mong thỏa ý
Hồn nhiên mở cánh ngỡ trao lời
Từng hôm gió thoảng tràng xinh đẹp
Mỗi buổi sương trùm nhụy thắm tươi
Lặng lẽ nghe mùi hương phảng phất
Màu hoa rực rỡ điểm tô đời
Thi Nang

NGÓNG CHỒNG

Bài xướng
THƯƠNG VỢ
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ, âu đành phận
Năm nắng mười mưa, dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không !
Tú Xương
Bài họa 1:
THÂN VẠC
Mải miết ngày ngày ở bãi sông
Gian nan bát gạo chẳng mong chồng
Cá tôm gót vẹt nơi đồng sớm
Quang gánh vai oằn chốn chợ đông
Tám tiết xoay vần lam lũ việc
Tư mùa đắp đổi bộn bề công
Trời ban ấy phải làm thân vạc
Dẫu cố, nom vào túi vẫn không.
Nguyen Thi Minh
Bài họa 2:
THIẾU PHỤ XA CHỒNG
(Ngũ độ thanh)
Tg :phạm quang Diện
Vất vả thân cò sục bãi sông
Ngày trôi quạnh quẽ bởi xa chồng
Âm thầm nuốt tủi sầu đêm hạ
Lặng lẽ ôm hờn nản sớm đông
Bởi héo nên oằn lưng cõng việc
Do nghèo phải tính chuyện làm công
Chàng ơi lũ cuốn vùi tan mộng
Cách biệt duyên mình ngẫm khổ không.
Phạm quang Diện
Bài họa 3:
CHUYỆN CỤ TÚ XƯƠNG
Xót vợ lần hồi ở bến sông
Nuôi con đã vậy lại thương chồng
Gò lưng viết sách đài nghiên cạn
Đấu trí so tài sỹ tử đông
Cụ TÚ ba lần thi : rớt bảng
Bà nhà bốn đận đợi : hoài công
Âu là cái số trời như vậy
Vận chữ XƯƠNG vào khỏi trống không.
Lộc Trương
Bài họa 4:
MỘT CHẮC VỢ TÔI
Ngôi nhà nhỏ bé ở ven sông
Chủ Nhật ra vô ngóng đợi chồng
Gạo kiếm dù cho oi nắng hạ
Tiền tìm dẫu có lạnh hơi đông
Ba con học mãi nào chê việc
Một chắc * làm hoài nỏ tính công
Đã thế chàng thường hay đối ngoại
Bao tuần lẻ bạn chịu phòng không.
-10/11/22
Kim Công Hồ .
* Một mình (Huế).
Bài họa 5:
PHẬN GÓA CHỒNG
Con đò xuôi ngược giữa dòng sông
Lam lũ quanh năm gái góa chồng
Nắng lửa lần mò khi xế bóng
Mưa dầu tần tảo buổi tàn đông
Tương tư một gánh bao nhiêu việc
Duyên nợ hai mang biết mấy công
Phận mỏng cánh bèo trôi lạc bến
Nhìn đời lạc lõng thật buồn không.
Trần Hải Thành
Bài họa 6:
MUA HÀNG
Bến đậu neo thuyền cập mé sông
Trông con đợi cháu cả chờ chồng
Mua hàng kết gối trao đầu hạ
Bán gánh may mền gởi chớm đông
Áo ấm khâu tình vui kiếp phận
Cơm no kết nghĩa nhớ kỳ công
Giàu sang hạnh phúc ơn tiền bạc
Nhắc cảnh qua rồi lúc trống không
Namphong Lengu
Cái Bè Tiền Giang
Ngày 10.11.2022
Bài họa 7:
NHỦ CHỒNG
Vất vả mưa dầm mãi cuối sông
Bôn ba khắp nẻo chỉ vì chồng
Căng lều những buổi trường thi kín
Vác chõng bao mùa lớp học đông
Bậu ở nhà nông thì góp sức
Chàng là kẻ sỷ cứ mang công
Mai này đỗ đạt vinh qui tổ
Nở mặt gia dình có hiểu không ?
HoangChau Cach Cach
Bài họa 8:
887. BỎ BẾN
Dẫu tại xưa người bỏ bến sông
Từng khăn gói cũng rộn theo chồng
Tim buồn vẫn quặn hoài xa vắng
Hạ vẫy luôn thầm mới nẻo đông
Ngỡ thoảng thu về bay rụng lá
Mong vùi buổi đến ngập chờ công
Tình ai một thuở còn mơ ấy
Để lại bao lần nỗi nhớ không .
LONG PHUONGMAI
13:47 – 10/11/2022
Xin phép họa thơ của Cụ Tú Xương và quý thi hữu nhé !
Bài họa 9:
NGÓNG CHỒNG
Thôn nghèo quạnh quẽ chốn đầu sông
Vợ trẻ nhiều năm đã ngóng chồng
Mãi ở nhà xưa từng tháng hạ
Chưa rời xóm nhỏ mỗi ngày đông
Bao lần trỉa đậu đành ra sức
Những độ gieo mè phải gắng công
Cuốc rẫy chăm vườn đâu quản ngại
Khi nào trở lại,có về không?
Thi Nang

ĐẦU ĐÔNG NHỚ THUỞ ĐƯA ĐÒ SANG SÔNG

Từ khi giã biệt ngôi trường
Về hưu ở chốn quê hương đượm tình
Thăm vườn vào lúc bình minh
Xanh tươi cây lá,yên bình xóm thôn
Thưởng hoa sảng khoái tâm hồn
Dù cho gối mỏi chân chồn sá chi
Nhìn tân lộ,nhớ cố tri
Lắm lần vượt suối nhiều khi băng đồng
Xa nhau mấy chục mùa đông
Mà sao kỉ niệm vẫn không phai mờ
Đưa đò đã tới bến bờ
Vẫn còn đọng lại trong mơ canh dài
Thân già giữa chốn trần ai
Làm sao quên được những ngày đã qua
Yêu trường mến lớp thiết tha
Bao phen bão tố phong ba chẳng nề
Thi Nang

NIỀM VUI TUỔI GIÀ

Bài xướng:
THÚ NHÀN
Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua
Một năm xuân tới một phen già
Ái ân vằng vặc trăng in nước
Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa
Án sách vẫn còn án sách cũ
Nước non bạn với nước non nhà
Cuộc cờ đua chí dù cao thấp
Ta muốn thanh nhàn thú vị ta.
Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bài họa 1:
THỎA
Lặng lẽ nom mùa chậm rãi qua
Đời thêm một tuổi vóc thêm già
Buông cày đắm đuối câu thơ nhạc
Hạ gánh vui vầy chuyện lá hoa
Khi ngắm miền xa khi ngắm cảnh
Lúc thăm nẻo cũ lúc thăm nhà
Thời gian trước mặt còn nhiêu hỉ?
Khẽ nhủ từ rày thỏa thích ta.
Nguyen Thi Minh
Bài họa 2:
HƯU VỀ HẠNH PHÚC
Ngày giờ thấm thoát vụt nhanh qua
Tự tại ung dung khỏe tuổi già
Biết đủ thong dong ngời rạng sắc
Hay nhàn thoải mái sáng tươi hoa
Yên vui cuộc sống yên vui cảnh
Tốt đẹp gia cang tốt đẹp nhà
Tích đức gieo nhân thường mỗi bữa
Hưu về hạnh phúc chính là ta.
06/11/22
Kim Công Hồ
Bài họa 3:
THỎA NIỀM VUI
Lần lần ngày tháng vội trôi qua
Mỗi tuổi mỗi năm lại mỗi già
Ước được gia đình chồi thắm lộc
Hoài mong con cháu cội thêm hoa
Dong chơi thăm viếng tình thôn xóm
Săn sóc chăm lo việc cửa nhà
Thơ phú giao lưu cùng bạn hữu
Niềm vui thanh thản cõi lòng ta.
Trần Hải Thành
Xin phép họa thơ của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm và quý thi hữu một bài ạ
Bài họa:
NIỀM VUI TUỔI GIÀ
Suối rộng sông dài đã trải qua
Về hưu để dưỡng tấm thân già
An nhàn thể xác khi nhìn nguyệt
Nhẹ nhõm tinh thần lúc thưởng hoa
Ít buổi lên đường ra giữa ruộng
Nhiều hôm đọc sách ở trong nhà
Thường nghe vọng cổ ca mùi quá
Chọn chữ gieo vần thỏa trí ta
Thi Nang

HIỂN HÁCH

Bài xướng:
VINH QUANG
Vinh quang chói lọi giống Tiên Rồng
Sử sách lưu truyền vạn chiến công
Ải nọ bao lần xương rải trắng
Sông kia mấy bận máu loang hồng
Canh rừng chí vững ngời phương bắc
Giữ đảo gan bền rạng phía đông
Tiếng Hịch* năm xưa còn vọng mãi
Đời sau chữ THỆ khắc trong lòng!
* Bài Hịch tướng sĩ của Trần hưng Đạo viết năm 1285
Nguyen Thi Minh
Bài họa
VINH QUANG
Nước Việt con Tiên giống cháu Rồng
Oai hùng giết giặc lập kỳ công
Hoằng Thao thất bại xương phơi trắng
Sĩ Nghị tiêu tan máu nhuộm hồng
Mấy trận xâm lăng thua cánh bắc
Bao lần lấn chiếm nhục đằng đông
Dân ta luyện trí theo lời Hịch
Chiến thắng vinh quang tận cõi lòng
Namphong Lengu
Cái Bè Tiền Giang
Ngày 01.11.2022
Xin phép họa thơ với Nguyen Thi Minh và Namphong Lengu một bài ạ
Bài họa:
HIỂN HÁCH
Lừng danh vạn kiếp tử tôn Rồng
Hiển hách muôn đời vĩ đại công
Khử giặc ngông cuồng xương rã trắng
Trừ quân hiểm độc máu tuôn hồng
Kiên cường bảo vệ yên vùng bắc
Quyết liệt duy trì ổn cõi đông
Để giúp sơn hà thêm rạng rỡ
Toàn dân nước Việt đã chung lòng
Thi Nang