CHẶNG 3: VÒNG QUANH THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

Ở nơi thành phố Hòa Bình
Lầu cao, đường rộng hữu tình nên thơ
Mây giăng dãy núi mờ mờ
Sông Đà nước biếc, ven bờ nhà xinh
Kỹ sư thiết lập công trình
Dựng xây thủy điện Hòa Bình trên sông
Đoàn đua hợp lực chung lòng
Qua cầu cốt thép bê tông vững bền
Bánh xe quay tít tiến lên
Tách ra thành tốp chạy trên đường dài
Cua-rơ các đội đua tài
Hăng say dốc sức, miệt mài gắng công
Mỗi người phải đủ tám vòng
Dầm sương, dãi gió vẫn không nề hà
Pi-Tơ xuất sắc vượt qua
Lập thêm thành tích được ba áo vàng
Áo cam thuộc Nguyễn Hoàng Sang
Bền gan vững chí sẵn sàng đua tranh
Nguyệt Minh nước rút rất nhanh
Khi về tới đích ghi danh hạng nhì
Thi Nang

MỪNG PHẠM LÊ XUÂN LỘC (Đạt hai áo trắng ở chặng 2 và 3)

Mừng Phạm Lê Xuân Lộc
Sức trẻ vượt đường dài
Chẳng ngại qua đèo dốc
Đã quyết chí đua tài

Lướt dặm rất hăng say
Dầm sương và dãi nắng
Vẫn sát cánh kề vai
Kiên cường trên mỗi chặng

Bền tâm luôn cố gắng
Dốc sức để đua tranh
Mang về hai áo trắng
Khổ luyện sẽ thành danh
Thi Nang