CHẶNG 4: HÒA BÌNH – HÀ NỘI (124km)

Đoàn đua tiép tục đăng trình
Bắt đầu chặng bốn: Hòa Bình – Đông Anh
Vượt qua đèo dốc khá nhanh
Cùng nhau cố gắng đua tranh sức tài
Nào e dặm thẳm đường dài
Vài người tách tốp đã hai, ba lần
Tăng cường tốc độ guồng chân
Dọc đường đạt giải, nhân dân vẫy chào
Qua cầu Vĩnh Thịnh đẹp sao!
Người sau kẻ trước tiến vào Vĩnh Yên
Xanh màu đẹp cảnh một miền
Nhà cao lộng lẫy mặt tiền nguy nga
Gần hai giờ đã trôi qua
Bất ngờ sự cố xảy ra khôn lường
Hai người té ngã trên đường
Trầy da rớm máu, gãy xương nhói lòng
Thừa cơ, nỗ lực tấn công
Bảy người tách khỏi tốp đông kịp thời
Thay phiên để kéo không ngơi
Tạo thành hàng một chẳng rời bỏ nhau
Luôn luôn tăng tốc rất mau
Làm cho tốp trước tốp sau xa dần
Martin Laas đã góp phần
Đầu tiên về đích guồng chân lẹ làng
Igor mặc chiếc áo vàng
Áo cam đổi chủ chuyển sang Tấn Hoài
Việc đời ” khổ tận cam lai”
Cua-rơ cuối chặng kề vai yên lành
Nơi Nhà Văn Hóa Đông Anh
Ngày xưa xây dựng kinh thành Cổ Loa
Thi Nang

CHẶNG 5: VÒNG ĐUA QUANH HỒ HOÀN KIẾM

Giữa lòng Hà Nội anh hùng
Trái tim cả nước vô cùng đẹp tươi
Sáng nay mát dịu bầu trời
Thủ đô yêu dấu ngàn đời mến thương
Cây xanh rợp bóng trên đường
Không gian lãng đãng làn sương mờ mờ
Nhiều người cổ vũ cua-rơ
Cùng nhau đã đứng ven bờ hồ đây
Mưa phùn lất phất bay bay
Đoàn đua vẫn chạy hăng say theo vòng
Tiến hành nhiều đợt tấn công
Tách ra nhập lại nhưng lòng không nao
Thiếu niên cũng đứng đón chào
Tinh thần các đội thêm hào hứng lên
Dẻo dai thân khỏe sức bền
Canh tầm chọn chỗ đừng nên lơ là
Đua tài nước rút diễn ra
Đầu tiên Tuấn Kiệt vượt qua đích rồi
Mặt mày ướt đẫm mồ hôi
Nụ cười nở giữa đôi môi ngọt ngào
Mang về giải nhất đẹp sao!
Dân mình rất đỗi tự hào mừng vui
Thi Nang