CHẶNG 10: ĐỒNG HỚI(QUẢNG BÌNH)-THỪA THIÊN HUẾ

Chào tạm biệt Đồng Hới
Qua cánh đồng lúa xanh
Thấy lòng vui phơi phới
Gắng sức để đua tranh

Cả đoàn lướt thật nhanh
Vượt dòng sông Bến Hải
Nay cuộc sống yên lành
Cầu Hiền Lương, dựng lại

Nối đôi bờ mãi mãi
Trên nước Việt thanh bình
Tốt tươi vườn cây trái
Đất mẹ đã hồi sinh

Đến thị trấn Gio Linh
Vượt qua vài đồi dốc
Có nhiều cảnh đẹp xinh
Các cua-rơ tăng tốc

Đã xếp thành hàng dọc
Để tạo đà tấn công
Sức bền nên chẳng nhọc
Bánh xe quay tít vòng

Mỗi đội vẫn chung lòng
Dặm dài không hề nản
Kiên trì để thỏa mong
Vượt qua cầu Thạch Hãn

Đua tranh cùng đội bạn
Chúc mừng Võ Thanh An
Dọc đường xa nào ngán
Đạt giải rất hân hoan

Về tới đích an toàn
Martin Laas nổi bật
Niềm vui đã dâng tràn
Ba lần giành hạng nhất
Thi Nang

CHẶNG 9: VINH(NGHỆ AN)-ĐỒNG HỚI(QUẢNG BÌNH)

Lúc rời thành phố Vinh
Đoàn đua đến từ biệt
Tượng đài Hồ Chí Minh
Sáng ngời trên đất Việt

Tăng thêm bầu nhiệt huyết
Rèn luyện chí kiên cường
Mãi yêu Người tha thiết
Mang theo khắp nẻo đường

Cua-rơ lướt dặm trường
Guồng chân tăng tốc độ
Chẳng sá gì nắng sương
Cùng vượt qua gian khổ

Thường xuyên tìm chọn chỗ
Canh tầm để tấn công
Trải qua nhiều cây số
Các đội rất bền lòng

Lúa xanh ngắt cánh đồng
Vượt qua cầu Bến Thủy
Tách ra khỏi đoàn đông
Quyết đua tài đấu trí

Luôn bền gan vững chí
Đã tiến vào Cẩm Xuyên
Sang Kỳ Anh thú vị
Lướt dặm vẫn bình yên

Niềm vui tỏa khắp miền
Vượt đèo Ngang xông xáo
Người tới đỉnh đầu tiên
Là Võ Minh Gia Bảo

Mồ hôi tươm ướt áo
Cùng tiến đến Ba Đồn
Tinh thần luôn tỉnh táo
Dù hơi thở dập dồn

Căng sức giữa càn khôn
Dẫu trên đường oi nắng
Cảnh vật vẫn sinh tồn
Gió qua miền cát trắng

Đua tài luôn cố gắng
Đôi chân khỏe sức bền
Pi-Tơ về nhất chặng
Vững vàng để vượt lên
Thi Nang