CHẶNG 22: MỸ THO – CẦN THƠ

Cua-rơ tạm biệt Mỹ Tho
Dù cho dặm thẳm không lo chẳng màng
Đoàn đua rời tỉnh Tiền Giang
Qua cầu Rạch Miễu bắc ngang sông Tiền
Dây văng giữ nhịp bình yên
Tạo nên cảnh đẹp nối liền Bến Tre
Rừng dừa rợp bóng lá che
Đâu nề nắng nóng, nào e đường dài
Cua-rơ quyết chí đua tài
Chia làm ba tốp miệt mài tấn công
Đoàn đua vượt rạch qua sông
Hàm Luông nối nhịp trên dòng nước sâu
Tốp sau cùng với tốp đầu
Tăng cường tốc độ qua cầu Cổ Chiên
Canh chừng đối thủ thường xuyên
Trên đường thẳng tắp giữa miền Tây xinh
Cua-rơ tới tỉnh Trà Vinh
Qua vùng thị trấn hữu tình Càng Long
Quốc Khang nỗ lực ra công
Để giành phần thưởng cho lòng vui thêm
Rồi đi vào huyện Vũng Liêm
Ven lề đồng lúa êm đềm xanh xanh
Dòng sông gợn sóng uốn quanh
Tốp đầu cố gắng lướt nhanh dặm trường
Cùng nhau hết sức khẩn trương
Người dân đứng ở bên đường hoan hô
Quyết tâm thu ngắn trường đồ
Đoàn đua đã tới Long Hồ Vĩnh Long
Nguyễn Văn Hiếu rất hài lòng
Mang về giải hưởng thỏa mong ước rồi
Tốp sau tăng tốc không thôi
Rượt theo nhóm trước một hồi chẳng lâu
Đoàn đông đuổi kịp tốp đầu
Cua-rơ hối hả qua cầu Cần Thơ
Dòng sông nước chảy lững lờ
Cầu dài nối nhịp đôi bờ Hậu Giang
Tiến về thành phố huy hoàng
Bánh xe quay rất lẹ làng lướt nhanh
Cua-rơ nỗ lực đua tranh
Martin Laas đã quyết giành giải cao
Nhân dân nhiệt liệt đón chào
Nhà xinh cảnh đẹp dạt dào niềm vui
Thi Nang