CHẶNG 6: HÀ NỘI- SẦM SƠN (THANH HÓA)

Rời thủ đô Hà Nội
Đoàn đua lướt dặm dài
Cận kề bên đồng đội
Chân bền, sức dẻo dai

Cua-rơ quyết đua tài
Dù trời mưa chẳng ngại
Vẫn vượt đường hăng say
Luôn gìn vững tay lái

Tách ra rồi nhập lại
Qua Phủ Lý đường trơn
Bon bon xe đạp chạy
Ngọn gió thổi từng cơn

Chung lòng nỗ lực hơn
Dầm mưa nào có nản
Dãi gió cũng không sờn
Đua tranh cùng đội bạn

Vượt chặng chưa hề chán
Dãy phố lắm nhà xinh
Dẫu đường xa chẳng ngán
Đã đến tỉnh Ninh Bình

Qua bao cảnh hữu tình
Các đội vào Thanh Hóa
Vùng nhân kiệt địa linh
Non sông mình đẹp quá

Cầu Hàm Rồng sông Mã
Di tích rất hào hùng
Đánh tan giặc tàn phá
Thật vẻ vang vô cùng

Nơi phía bắc miền Trung
Cánh đồng xanh như ngọc
Cảnh nên thơ một vùng
Các cua-rơ tăng tốc

Nỗ lực qua đồi dốc
Rồi vượt cầu Nguyệt Viên
Pi-Tơ chẳng mấy chốc
Lại tới đích đầu tiên

Nguyễn Văn Bình đến liền
Đã về nhì cuối chặng
Có nhiều cổ động viên
Sầm Sơn là danh thắng
Thi Nang