Category Archives: Thơ
EM VỀ 2
ĐỢI MONG
YÊU YÊU
ĐÔNG QUA XUÂN ĐẾN
Đông qua sẽ đến cảnh xuân hồng
Ánh nắng lung linh sưởi ấm lòng
Lấy trí hiền nhân mà gạn đục
Đem tài quân tử để khơi trong
Quên đi tủi cực,đừng than thở
Dứt bỏ u sầu,chẳng ngóng mong
Muốn hết buồn đau nên diệt dục *
Vì đời có có lại không không **
Thi Nang
*diệt dục:từ mượn của nhà Phật nghĩa là “dứt bỏ lòng ham muốn”
**Từ mượn của nhà Phật: “sắc tức thị không” hoặc “sắc sắc không không”
NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG
CHÚC MỪNG 20-10
Mình không có quả cũng không hoa
Chỉ viết câu thơ để làm quà
Xin chúc nữ nhi luôn mạnh khỏe
Giỏi lo việc nước đảm việc nhà.
Thi Nang
HẠ NHỚ 3
MẸ HIỀN
Mẹ hiền mái tóc phủ màu sương
Dãi nắng dầm mưa khắp nẻo đường
Lúc trẻ từng ngày lo thóc gạo
Khi già mỗi tối đọc văn chương
Khuyên con học tập gương tam bảo
Dạy cháu làm theo đạo ngũ thường
Tiếng nói lời ru nghe dịu ngọt
Trọn đời son sắt với quê hương
Thi Nang