CHIỀU THU

Nhìn mây tụ tán giữa lưng trời
Ngoảnh lại bên thềm lá nhãn rơi
Cửa trước nhành lan vừa rệu rã
Vườn sau quả mít đã tơi bời
Xem bầy chó rẽ về hai nẻo
Thấy lũ chim sà ở một nơi
Cảnh cũ đìu hiu,đường vắng lặng
Lòng ta não nuột xót thương người
Thi Nang

TRƯA THU

Khi nhìn cảnh vật não lòng ta
Vẳng những lời ru quyện tiếng gà
Trước ngõ u buồn không kẻ lại
Trên đường tĩnh lặng chẳng người qua
Um tùm bụi cỏ,đìu hiu quán
Ngất nghểu chòm cây,quạnh quẽ nhà
Giữa buổi toàn dân phòng chống dịch
Đang còn nhiễm bệnh khắp gần xa
Thi Nang

DỊCH COVID-19 VẪN CÒN LÂY NHIỄM

Dịch đã làm cho khổ ấp phường
Lan truyền rộng rãi khắp mười phương
Im lìm phố cũ u buồn chợ
Vắng vẻ lề xưa tĩnh lặng đường
Buổi nọ hằn sâu nhiều nỗi nhớ
Hôm nào khảm đậm lắm niềm thương
Bây giờ bệnh chẳng ngừng lây nhiễm
Vẫn cứ bày chi cảnh đoạn trường
Thi Nang

ĐI TIÊM NGỪA VẮC-XIN (Bệnh viện ĐKKV Củ Chi)

Thân già đã được con đưa
Về bên trường cũ tiêm ngừa vắc-xin
Bình tâm giữ vững niềm tin
Hình y bác sĩ còn in trong đầu
Người dân chẳng phải chờ lâu
Đi qua mỗi chỗ từng khâu lẹ làng
Đo tim huyết áp kỹ càng
Sau khi tiêm thuốc nhẹ nhàng thong dong
Bà con cô bác hài lòng
Đến nơi ngồi nghỉ chỉ trong nửa giờ
Xong rồi nhận lại giấy tờ
Ra nơi con trẻ đang chờ đợi cha
Chân thành cảm tạ Đảng ta
Cơ quan Chính phủ nước nhà thân yêu
Cảm ơn bác sĩ thật nhiều
Công an,bộ đội sáng chiều giúp dân
Ngành y chăm sóc ân cần
Đẩy lùi dịch bệnh,xa gần bình yên
Hay tin báo,phải đi liền
Tiêm ngừa để tránh ưu phiền xảy ra
Thi Nang

ĐI BIỀN BIỆT

Hằn sâu giữa dạ biết bao lời!
Tản bộ trong vườn lá khẽ rơi
Lặng lẽ thương người ra góc biển
Trầm ngâm nhớ kẻ ngụ chân trời
Thuyền xưa vượt sóng về trăm nẻo
Bến cũ nương bờ ở một nơi
Giã cảnh lìa quê từ độ ấy
Ngày qua tháng lại mãi trông vời!
Thi Nang

TRÔNG VỀ NẺO CŨ

Trông về nẻo cũ nhớ chiều mưa
Nước chảy đầy mương đẫm ngọn dừa
Lặng lẽ hôm nào qua xóm nhỏ
Âm thầm thuở ấy vượt đường xưa
Bên đầm lạnh lẽo thương người cấy
Giữa ruộng đìu hiu xót kẻ bừa
Đã thấy nhà nông nhiều cực khổ
Vun trồng,phát rẫy cạnh rừng thưa
Thi Nang

ĐẦU THU

Vãn cảnh đầu thu thấy nhạn về
Âm thầm lá rụng giữa chiều quê
Thương hoài nẻo cũ ngày xa cách
Nhớ mãi đường xưa buổi cận kề
Ủ rũ hoa tàn ong lại thích
Tơi bời quả rã bướm càng mê
Vườn cây mát rượi lòng thanh thản
Lặng lẽ màn sương phủ tứ bề
Thi Nang

TRÊN NẺO ĐƯỜNG THU

Chiều thu lá rụng ở ven đường
Chỉ một thân gầy đến viễn phương
Khảm đậm vào tâm ngày giã lớp
Hằn sâu xuống dạ buổi xa trường
Ân tình thuở nọ thường lưu luyến
Kỷ niệm hôm nào mãi vấn vương
Ngoảnh lại quê nhà thương dáng liễu
Nhiều năm lẻ bóng ngụ trong phường
Thi Nang