Trời tuôn xối xả trận mưa rào
Lạnh lẽo đôi cò sải cánh chao
Đã vượt bao lần sang nẻo ấy?
Còn bay mấy lượt ở phương nào?
Ngoài sân nước chảy dòng hơi gợn
Trước ngõ dông lùa dạ chẳng nao
Giữa cảnh bình yên nhà mát rượi
Toàn thân dễ chịu bước ra vào
Thi Nang
Category Archives: Đường Luật
TRẦN TUẤN KIỆT ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 14 NĂM 2022
Vòng đua hấp dẫn ở Tam Kỳ
Đã tiến công nhiều chẳng ngại chi
Dẫu tới đường cong nào hoảng sợ
Dù qua gió ngược vẫn kiên trì
Vào cua tấp nập hai người ngã
Rẽ lối an toàn chục kẻ đi
Tuấn Kiệt tươi cười khi lĩnh thưởng
Tài năng nổi trội mấy ai bì
Thi Nang
NGUYỄN TẤN HOÀI ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 13 NĂM 2022
Chả ngán nào e mỗi chặng dài
Yên lòng vững dạ lúc kề vai
Bao ngày dãi nắng càng hăm hở
Những buổi dầm sương rất miệt mài
Dũng cảm đua tài trong thế cục
Kiên cường đọ sức giữa trần ai
Đem về giải nhất thêm lần nữa
Nể phục guồng chân Nguyễn Tấn Hoài
Thi Nang
NGUYỄN TẤN HOÀI ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 4,9 VÀ 10
Cung đường cảnh đẹp thay!
Mỗi đội quyết đua tài
Chẳng ngại màn sương bám
Không nề ngọn gió bay
Kiên cường qua suối thẳm
Dũng cảm vượt sông dài
Giải nhất ba lần đạt
Thầm khen Nguyễn Tấn Hoài
Thi Nang
CHÚC MỪNG TRẦN TUẤN KIỆT ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 7 VÀ 8 CUỘC ĐUA XE ĐẠP NĂM 2022
Cùng nhau lướt dặm dài
Các đội đã kề vai
Vượt dốc chân bền bỉ
Qua đồng sức dẻo dai
Hai lần luôn đạt giải
Tám chặng vẫn đua tài
Tuấn Kiệt mừng khôn tả
Công thành thỏa chí trai
Thi Nang
CHÚC MỪNG QUÀNG VĂN CƯỜNG ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 6 CUỘC ĐUA XE ĐẠP NĂM 2022
Mải miết vượt cung đường
Nơi Hà Nội mến thương
Không nề khi dãi gió
Chẳng ngại lúc dầm sương
Vững dạ bên hồ nước
Bền tâm giữa phố phường
Kề vai cùng nỗ lực
Giải nhất thuộc Văn Cường
Thi Nang
CHÚC MỪNG NGUYỄN TẤN HOÀI ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 4 CUỘC ĐUA XE ĐẠP 2022
Tuyển những người đang có thực tài
Trên đường chặng bốn đã kề vai
Cùng nhau nỗ lực tranh về nhất
Cả đội mừng cho Nguyễn Tấn Hoài
Thi Nang
ĐẢO CÁT BÀ
Lộng lẫy nhà trên đảo Cát Bà
Con thuyền cập bến ở bờ xa
Non xanh biển biếc đầy thơ mộng
Đẹp đẽ yên lành cảnh nước ta
Thi Nang
BIỂN ĐẢO NƯỚC NHÀ
BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Biển đảo quê hương của mọi nhà
Là phần máu thịt ở khơi xa
Triều dâng bát ngát in hình mẹ
Sóng vỗ êm đềm tạc dáng cha
Tay súng hiên ngang rèn cảnh tỉnh
Con tàu dũng mãnh luyện tuần tra
Đầy khoang cá nặng mong về bến
Rạng rỡ niềm vui sạch bóng tà…!
Bác Sĩ Hoàng Đệ
Kính họa:
BIỂN ĐẢO NƯỚC NHÀ
Những đảo nghìn năm thuộc nước nhà
Trên vùng biển rộng khắp gần xa
Từng qua tỉ kiếp ngân lời mẹ
Đã trải muôn đời vọng tiếng cha
Chỗ ấy người Nam còn để lại
Nơi này đất Việt khỏi cần tra
Đề cao cảnh giác luôn phòng vệ
Siết chặt vòng tay đuổi lũ tà
Thi Nang
VẬT ĐỔI SAO DỜI
Đã khuyết rồi trăng lại tỏ tròn
Xa cành lá rụng bỏ chồi non
Từng cơn khổ vũ bao người mất?
Mỗi trận cuồng phong mấy kẻ còn?
Ủ rũ hôm nào ông biệt cháu
Âu sầu buổi ấy mẹ lìa con
Sao dời vật đổi qua nhiều kiếp
Ngọc bể vàng tan đá cũng mòn
Thi Nang