Lơi lả trên cành lấm tấm sương
Nụ hồng trong gió chửa đưa hương
Bướm ong tìm lối vào mơn nhụy
Nhưng áo xanh che chắn kín đường.
Thi Nang
NỤ HOA HỒNG 4
E lệ nép mình dưới nắng sương
Thẹn thùng hé nụ thấy thêm thương
Bờ môi chúm chím cười khoe sắc
Bẽn lẽn cho lòng khách vấn vương.
Thi Nang
LÁ VÀNG BAY
Thi Nang
NỤ HOA HỒNG 3
Đọng lại trăm ngàn nỗi nhớ thương
Trên cành sương trắng nụ còn vương
Mơn man làn gió ru êm dịu
Ấp ủ chờ ngày tỏa sắc hương.
Thi Nang
NỤ HOA HỒNG 2
Nụ hồng trước gió tỏa hương trinh
E ấp cười duyên rất hữu tình
Sáng sớm lặng nhìn hoa hé nở
Đêm khuya còn đọng ở tim mình.
Thi Nang
NỤ HOA HỒNG
Trong trắng trinh nguyên một nụ hồng,
Hương còn ấp ủ,nhụy còn phong.
Mặc cho bướm lượn,ong ve vãn,
Vẫn đẹp kiêu sa,chẳng ngã lòng.
Thi Nang
TÌM TRĂNG TRONG MƠ
ĐÀN ÔNG
Đàn ông mà lại chạy nhông nhông
Bướng bỉnh ngang tàng cộng với ngông
Không chịu học hành đành dốt nát
Trọn đời suốt kiếp mãi lông bông.
Thi Nang
MÁ HỒNG
“Lận đận lao đao phận má hồng
Ba chìm bảy nổi chín long đong”
Nhiều duyên gặp gỡ mà không nợ
Bởi vậy cho nên chửa có chồng.
Thi Nang
RẠNG ĐÔNG
Đỏ ửng chân trời lúc rạng đông
Xa trông rạng rỡ ánh dương hồng
Trên cành ríu rít chim vui hót
Bát ngát làn sương phủ cánh đồng.
Thi Nang