Đầu xuân thưởng ngoạn gốc mai già
Cảnh Tết đang về rực rỡ hoa
Nở nhụy khoe tràng trên mỗi nhánh
Vàng tươi đẹp sắc điểm tô nhà
Thi Nang
HOA MAI VÀNG RỰC RỠ
Dịp Tết mai vàng đã nở hoa
Trên cành rực rỡ sáng mùng ba
Đi gần mỗi chậu mùi hương thoảng
Điểm sắc làm cho đẹp ngõ nhà
Thi Nang
MỪNG XUÂN TÂN SỬU (2021)
Cờ sao rực rỡ khắp sơn hà
Lộng lẫy nơi gần đến nẻo xa
Bưởi quít trưng bày tươi chục đĩa
Đào mai hé nở đẹp trăm nhà
Tưng bừng cạnh ngõ bao lời nói
Lảnh lót bên thềm những giọng ca
Mỗi hộ sum vầy trong cảnh Tết
Mừng xuân thưởng thức một chung trà
Thi Nang
NGÀY CẬN TẾT
Tàn đông hé nở nhụy mai vàng
Giữa buổi muôn người đợi Tết sang
Rực rỡ ngàn hoa bày bán lẻ
Nhà cao cửa rộng rất huy hoàng
Thi Nang
VUI XUÂN PHÒNG DỊCH
Xuân về dịch Sác vẫn còn lan
Vẳng lại từ xa những tiếng đàn
Ngắm nhụy xem đài thanh thản não
Tin rằng cuộc sống sẽ bình an
Thi Nang
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐẠI TÁ NGUYỄN KHƯƠNG
Anh Nguyễn Khương sinh năm 1936,đã từ trần lúc 06 giờ 30 phút sáng ngày 01/02/2021 (tức là ngày 20 tháng Chạp – Canh Tý).
Đã an táng vào ngày 04/02/2021 (tức là ngày 23 tháng Chạp – Canh Tý) tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương,hưởng thọ 85 tuổi.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐẠI TÁ NGUYỄN KHƯƠNG
Đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh
Về nơi đất mẹ buổi yên lành
Khuông phù tổ quốc luôn bền lực
Bảo vệ sơn hà mãi sáng danh
Đuổi Mỹ năm dài cho chí toại
Trừ Tây tháng rộng để công thành
Người thương kẻ tiếc lòng trung nghĩa
Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt anh
Phạm Văn Náng (Thi Nang)
XUÂN VỀ
Xuân về nở rộ các loài hoa
Rực rỡ cờ sao trước cửa nhà
Điểm sắc tô màu cho vạn ngõ
Niềm vui rộn rã khắp sơn hà
Thi Nang
CÂY LƯỠI HỔ LẠI TRỔ HOA
Lưỡi Hổ xuân về đẹp sắc hoa
Nhành xinh cánh nõn điểm tô nhà
Dầm sương dãi nắng không hề ngại
Hửng sáng xoăn tràng dãn nhụy ra
Thi Nang
LẶT LÁ MAI VÀNG
Chiều qua đã lặt lá mai vàng
Sẽ trổ hoa nhiều dịp Tết sang
Mỗi độ vào xuân xòe cánh nở
Đầu năm rực rỡ biết bao tràng!
Thi Nang
ĐỢI TẾT
Đang chờ dịp Tết sẽ về đây
Giữa chậu nhành hoa sắp trổ đầy
Tổ quốc thanh bình vui vạn ngõ
Nhiều nơi rộn rã cảnh sum vầy
Thi Nang