CƠN BÃO CHANCHU

Đà Nẵng,Quảng Nam,Quảng Ngãi ơi!
Ngư dân ba tỉnh đã ra khơi,
Nắng gió không làm vơi ý chí,
Lênh đênh trên sóng giữa biển trời.
 
Bão biển vô tình ập đến nơi,
Ngư dân tránh bão chẳng kịp rồi!
Gió hú,sóng to,người bé nhỏ,
Tàu thuyền như chiếc lá vàng rơi!
 
Về đáy đại dương biết mấy người?
Làng chài chờ đợi bặt tăm hơi!
Thương người ra đi chưa trở lại,
Ai còn?Ai mất?Hỡi người ơi!
 
Con thơ mỏi mắt đợi chờ cha,
Tim nhói,lòng đau của mẹ già,
Bao vợ hiền mong thuyền cập bến,
Người thân khắc khoải chốn quê nhà.
 
Ngày tháng ngóng trông đã mỏi mòn,
Bao người cha để lại đàn con!
Nhiều đứa con ra đi mãi mãi!
Chồng đành vĩnh biệt vợ còn son!
 
Một vùng đau khổ trắng khăn tang!
Cớ sau cơn bão lại đổi đường?
Những dòng lệ nhỏ trên đôi má,
Trên bàn thờ nghi ngút khói hương!
 
Nhiều gia đình sầu thảm,đau thương!
Gió bão bày chi cảnh đoạn trường!
Người đi không bao giờ trở lại,
Đã gởi hình hài giữa đại dương!

Thương xót người chìm xuống biển Đông!
Thương người còn lại mãi chờ mong!
Bão đã qua,gây bao tang tóc!
Còn đau,còn bão mãi trong lòng!

Thi Nang

LỜI RU THÌ THẦM

Song song dạo bước vườn thơ

Mình từ trên nẻo đường mơ mới về

Nắng vàng nhuộm tím chiều quê

Gió vàng ru mảnh trăng thề năm xưa

Anh về từ cõi gió mưa

Áo mây che bóng trăng vừa sáng lên

Mình chưa biết rõ họ tên

Thơ là chỉ đỏ kết nên bạn đường

Trăng nằm trên lá thuỳ dương

Anh ngồi bên cạnh đầu giường ru em:

Em ơi! Hãy ngủ êm đềm

Tơ vàng óng mượt trong đêm thu này,

Em ơi ! Hãy ngủ thật say

Cho anh đi trọn đường dài trăm năm

Bài thơ anh đã hồi âm

Lặng nhìn trăng sáng xa xăm đôi bờ

Chờ thuyền về đến bến mơ

Đôi bờ xa cách bao giờ gặp nhau?

Túi thơ đã gửi hôm nao

Mong sao trăng lạnh mang vào mênh mông

Để người ở chốn núi sông

Nhớ về điểm hẹn người mong kẻ chờ!

Rì rầm sóng vỗ đôi bờ

Sông dài biển rộng lời ru thì thầm.

Thi Nang

GẶP NHAU

Xa nhau bao năm dài
Quả đất tròn quay mãi
Người xưa,nay gặp lại
Bên đường,lá me bay.
 
Chiến chinh không còn nữa
Qua rồi thời khói lửa
Em ơi! Anh về đây
Mình đi trên đường này
 
Ta chung sức chung tay
Góp phần cùng đất nước
Người người vui tiến bước
Để xây dựng tương lai….
 
Non sông liền một dải
Tình mình còn đẹp mãi
Dù gần hay cách xa
Vẫn đọng lại tim ta.
 
Mình bước vào vườn thơ
Thả hồn theo ước mơ
Cho đời thêm tươi đẹp
Vạn thuở không phai mờ….

Thi Nang

TÌNH THIÊN THU

Nhìn nhau rồi lại nhìn nhau
Nhìn nhau sau mãi xót đau trọn đời!
Đường trần hai ngả đôi nơi
Mịt mù cánh nhạn phương trời xa xăm
Ngày đêm chiếc bóng âm thầm
Nhớ về em nhỏ tháng năm lạnh lùng
Thương người chờ đợi thủy chung
Thương người sương gió vui cùng núi sông
Tình ta tạc dạ ghi lòng
Cách xa kẻ nhớ người mong mỏi mòn
Xa nhau vì nước vì non
Em mơ hạnh ngộ….,anh còn nơi đâu?
Qua bao biến cố bể dâu
Bây giờ nhìn lại mái đầu điểm sương.
Tình đầu vương vấn vấn vương
Mình ngồi ngẫm nghĩ mà thương đôi mình!
Soi gương tìm lại bóng hình,
Giở trang tâm sử khắc tình thiên thu.

Thi Nang

XUÂN

1)Xuân thắm tình người,rực sắc hoa
Xuân vang tiếng hát bản hùng ca
Xuân tươi vạn nẻo niềm hoan hỉ
xuân đẹp nghìn nơi cảnh thái hòa
Xuân hẹn quây quần nồng chén rượu
Xuân mong gặp gỡ ấm chung trà
Xuân vào khắp ngõ chào năm mới
Xuân mãi là xuân của mọi nhà

2)Xuân mãi là xuân của mọi nhà
Xuân về tưởng nhớ tổ tiên ta
Xuân yêu đất nước tình tha thiết
Xuân mến quê hương nghĩa đậm đà
Xuân chúc bình an mừng bố mẹ
Xuân dâng phúc thọ kính ông bà
Xuân cầu Tổ quốc luôn bền vững
Xuân ước thôn phường rộn tiếng ca

3)Xuân ước thôn phường rộn tiếng ca
Xuân vàng đất mẹ nở ngàn hoa
Xuân xanh nước biếc cùng rừng thẳm
Xuân đỏ cờ hồng tận đảo xa
Xuân tỏa hương thơm trùm lãnh hải
Xuân lan sắc thắm trải sơn hà
Xuân tràn ánh nắng ban mai ấm
Xuân đến làng quê đẹp cửa nhà

4)Xuân đến làng quê đẹp cửa nhà
Xuân hồng ấm áp nghĩa tình ta
Xuân tô nụ biếc pha màu lá
Xuân điểm tràng vàng vẽ cánh hoa
Xuân dệt đào mai trên áo đỏ
Xuân thêu gấm lụa dưới trăng ngà
Xuân hòa tiếng sáo vào non nước
Xuân vọng cung đàn tự nẻo xa…

5)Xuân vọng cung đàn tự nẻo xa…
Xuân đem hạnh phúc đến muôn nhà
Xuân mừng Quý Tỵ đang về tới
Xuân tiễn Nhâm Thìn đã lướt qua
Xuân quý dâu hiền thăm mẹ yếu
Xuân thương rễ thảo viếng cha già
Xuân vui dịp Tết cùng thân tộc
Xuân quyện hồn người khúc tráng ca.

6)Xuân quyện hồn người khúc tráng ca
Xuân xưa vạn thuở chẳng phai nhòa
Xuân giành thắng lợi,yên bờ cõi
Xuân đạt thành công,vững nước nhà
Xuân vượt bom mìn,luôn xốc tới
Xuân càn pháo đạn,mãi xông pha
Xuân này tưởng nhớ bao anh liệt
Xuân đọng trong lòng nỗi xót xa!

7)Xuân đọng trong lòng nỗi xót xa!
Xuân tăng tuổi mới lại thêm già
Xuân trao ý ngọc tròn ân bạn
Xuân nhận lời vàng vẹn nghĩa ta
Xuân vẫn giao hòa cùng trí giả
Xuân thường xướng họa với thi gia
Xuân mời khách quý nâng ly rượu
Xuân tiếp tri âm rất mặn mà.

8)Xuân tiếp tri âm rất mặn mà
Xuân cùng quý hữu dạo đường hoa
Xuân lồng cánh đỏ bên hè phố
Xuân nhuộm đài xanh cạnh dãy nhà
Xuân ắp tình quê còn thấm đượm
Xuân đầy nghĩa bạn chẳng phôi pha
Xuân gìn lễ giáo trong quan hệ
Xuân giữ gia phong mãi thuận hòa.

 

9)Xuân giữ gia phong mãi thuận hòa
Xuân ngời cảnh sắc ở quê ta
Xuân mang thịnh vượng vào từng xóm
Xuân chở an khang đến mỗi nhà
Xuân nhớ người thân nơi Bến Dược
Xuân chờ bạn thiết chốn Trường Sa
Xuân nhờ có Đảng luôn dìu dắt
Xuân vững niềm tin trẻ lẫn già.

10)Xuân vững niềm tin trẻ lẫn già
Xuân bền ý chí sẽ vượt qua
Xuân chào dũng sĩ tim son sắt
Xuân đón anh hùng dạ thiết tha
Xuân trải niềm vui cho triệu ngõ
Xuân chia nỗi khổ của trăm nhà
Xuân trên đất Việt hằng mơ ước
Xuân thắm tình người,rực sắc hoa.

(Đến đây trở lại câu 2,bài 1,sẽ có mùa xuân bất tận)
ThiNang